Nhịp sống trẻ

Chuyên toán nhưng mê sử

16:37 - 20/01/2021      2663
Học công nghệ thông tin và cũng từng là học sinh chuyên toán, nhưng đam mê về lịch sử và những ấn tượng khi tìm hiểu về Bác lại giúp Nguyễn Nhật Huy (trường ĐH Khoa học, ĐH Huế) đạt thành tích cao ở các cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mới nhất

Thừa Thiên Huế: Sao sáng sân trường

Sở hữu thành tích học tập xuất sắc và tiên phong sáng tạo trong hoạt động phong trào… là những điểm chung của hai nữ sinh Đặng Thu Thảo, lớp 12 Anh 1, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế và Nguyễn Ngọc Phương Nhi, Bí thư Chi đoàn lớp 11A1Trường THPT Đặng Huy Trứ, thị xã Hương Trà. Đây là hai trong số 24 học sinh vừa được Tỉnh đoàn tuyên dương ”Học sinh 3 tốt”.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn gặp mặt đại biểu thanh thiếu nhi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Web.ĐTN: Chiều 8/12, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn gặp mặt điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, năm 2020. Buổi gặp mặt có sự tham dự của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Đề xuất các giải pháp phòng, chống tác hại thuốc lá

Web.ĐTN: Ngày 24/11, tại Trường Đại học Tây Đô, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên thành phố.

Nữ sinh nhà nghèo chia sẻ bí quyết đạt thủ khoa môn Địa lý

Web.ĐTN: Trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 vừa qua, em Lê Thị Vân - học sinh lớp 12A3, Trường THPT Đô Lương 1 đã đạt Thủ khoa môn Địa lý. Từ yêu thích từng trang bản đồ, để rồi đam mê môn Địa lý, em đã đạt được danh hiệu cao nhất tại kỳ thi này.

Viết tiếp hành trình màu áo xanh của tuổi trẻ

Web.ĐTN: Dù gia đình khó khăn, nhưng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Trần Đình Chương đã nỗ lực ôn luyện và thi đỗ vào Học viện Biên phòng. Chương đã chia sẻ trên trang cá nhân: “Thanh xuân lại một lần nữa được viết tiếp bởi những hành trình màu xanh của tuổi trẻ”.