Nhịp sống trẻ
Chàng thủ khoa từng làm phu hồ, bốc vác để nuôi giấc mơ đại học
09:02 - 16/09/2015 3064
7 năm rời miền núi xuống thủ đô học trung cấp, đại học, chàng trai dân tộc Tày Hà Công Cương đã làm thuê từ phụ hồ, bưng bê, bốc vác… để lấy tiền chi trả ăn học.Mới nhất
Nữ thủ khoa ấp ủ giấc mơ giúp nông dân Việt Nam thoát nghèo
Từng học tập, nghiên cứu với nhiều chuyên gia nước ngoài, Phạm Kiều My thấy rõ những thiệt thòi của nông dân Việt Nam và khao khát đưa nông nghiệp nước nhà phát triển.
Trò chuyện với nam sinh Việt đầu tiên giành 2400/2400 thi SAT I của Mỹ
Không đi học thêm ở đâu mà dành nhiều thời gian tự học, Hoàng Minh Tuệ - nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam (Hà Nội) đã đạt điểm SAT 1 tuyệt đối 2400/2400 và TOEFL iBT 113/120.
Cảnh sát trẻ lao xuống hồ cứu người đuối nước
Trong lúc đi ngang qua hồ Xuân Hương (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), binh nhất Nguyễn Quách Hoài Vũ cùng nam thanh niên khác phát hiện một phụ nữ đang đuối nước đã dũng cảm lao xuống cứu người.
Cô gái yêu ong nhận học bổng Tiến sĩ Mỹ gần 3 tỷ đồng
Đó là Phan Thanh Ngọc – một 9X đời đầu thực hiện thành công nhiều dự án nghiên cứu về loài ong và vừa được nhận Học bổng Tiến sĩ toàn phần của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) trị giá gần 3 tỷ đồng.
9X Việt lọt top 20 xuất sắc nhất Mỹ về thành tích học tập 2015
Sang Mỹ trong lúc gia đình lao đao vì căn bệnh của cha, Hoàng Quân và mẹ trải qua những tháng ngày “địa ngục”. Để trang trải chi phí sinh hoạt, cả hai rải đơn xin việc hàng loạt nhưng vì không biết tiếng Anh, không một tiệm tạp hóa nào nhận họ.