Câu chuyện đẹp

Cô gái xương thủy tinh và điều kỳ diệu

15:52 - 03/03/2014      2332
Với thân hình nhỏ bé, cao 80 cm, nặng 22kg, không ai nghĩ rằng cô gái 31 tuổi Nguyễn Thị Thu Thương (sinh năm 1983, Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội) trở thành giám đốc của một trung tâm dạy nghề, có thu nhập trung bình hơn 40 triệu đồng/tháng.

Mới nhất

Vết chân dài trên non

Sinh ra giữa vùng rừng núi khốn khó, lại có đôi chân tật nguyền, ước mơ đến trường đối với Hồ Văn Đào tưởng chừng là thứ viển vông. Thế nhưng chính những người nhọc công “cõng cái chữ” lên non ở nơi đấy đã tạo nên “đôi chân vô hình” cho cậu bé...

Sao tháng giêng xứ Nghệ

Không những là một sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Đinh Trang Thơ, cô nàng 9X đến từ Nghệ An còn đạt được những thành tích “khủng” trong công tác Đoàn – Hội.

Thủ lĩnh 9X giữ lửa

Quan niệm “Tình nguyện đơn thuần là giữ lửa và truyền lửa”, Trần Anh Trung (SN 1993), Chủ nhiệm CLB Tình nguyện Phan Thiết (Bình Thuận) đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa, thiết thực.

Gặp nữ sinh nghèo đạt giải Sao Tháng Giêng

Sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng bằng ý chí và nghị lực, cô sinh viên Lý Thị Thảo (khóa 10, khoa Tâm lý giáo dục Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) đã đạt được những thành tích cao trong học tập và vinh dự dành được giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2013.

Nguyễn Văn Thiệp với mô hình chăn nuôi Lợn rừng

Web.ĐTN: Có rất nhiều hướng đi giúp thanh niên trong quá trình tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình. Với Nguyễn Văn Thiệp – Bí thư Chi đoàn thôn Đồng Bội xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã chọn cho mình hướng đi riêng khi quyết định chăn nuôi Lợn rừng.