Ngày hội “Tháng 3 biên giới” tại đồn biên phòng Pò Hèn

09:53 25/03/2013     600

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: ngày 23/03/2013 tại Đồn biên phòng Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Báo Tuổi trẻ Tp.Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam, tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức hành trình về nguồn – Ngày hội “Tháng 3 biên giới”
Tham dự hành trình có anh Nguyễn Bá Tĩnh, Ủy viên thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Hoàng Bá Nam, Bí thư tỉnh Đoàn tỉnh Quảng Ninh; anh Phạm Đức Hải, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí Minh; anh Lãnh Thế Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận thành ủy tỉnh Quảng Ninh; Đại tá Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng; Đại tá Vũ Đình Vững, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho các thế hệ anh hùng lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh, các nhà sử học, văn nghệ sĩ, doanh nhân, CBCS biên phòng và đoàn thanh niên, học sinh trường THCS Hải Sơn và bà con nhân dân xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Anh Nguyễn Bá Tĩnh trao tặng sổ tiết kiệm cho các Cựu chiến binh (Ảnh: Hoàng Long)
Anh Nguyễn Bá Tĩnh trao tặng sổ tiết kiệm cho các Cựu chiến binh (Ảnh: Hoàng Long)

Thông qua chương trình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng 02 sổ tiết kiệm cho các Cựu chiến binh mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng, Hội Doanh nhân trẻ và Hội Golf tỉnh Quảng Ninh tặng 02 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra Trung ương Hội LHTN Việt Nam còn phối hợp Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao học bổng cho hơn 200 em học sinh nghèo học giỏi của 7 tỉnh biên giới và nhiều phần quà khác như trang thiết bị trường học, tủ sách, áo thun, …..tổng trị giá lên đến hơn 1 tỷ đồng. Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 500 lượt người dân, mổ mắt miễn phí cho 34 ca là đối tượng người già  có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại Ngày hội, anh Nguyễn Bá Tĩnh, Ủy viên thường trực Trung ương Hội LHTN Việt nam, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhấn mạnh về ý nghĩa của chương trình thể hiện trách nhiệm, tinh thần xung kích, uống nước nhớ nguồn, ghi công những anh hùng đã ngã xuống bảo vệ sự bình yên của những người dân vùng biên, anh Nguyễn Bá Tĩnh cũng rất mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng, hỗ trợ, đồng hành cùng hành trình để tăng thêm sự chăm lo, nâng cao cuộc sống của người, giúp cho chương trình thêm ấm áp và ngày càng ý nghĩa.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đã đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình có người thân là chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ biên cương Tổ quốc. Thay mặt Đoàn viên thanh niên của cả nước, Anh Nguyễn Bá Tĩnh bày tỏ sự thông cảm, chia buồn sự mất mát của người, các anh đã nằm xuống cho sự bình yên của quê hương, anh cũng hy vọng Đoàn viên thanh niên trong cả nước sẽ xem đó như những tấm gương noi theo và học tập và sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết, dân thân của tuổi trẻ vì quê hương đất nước.

Anh Phạm Đức Hải trao tặng quỹ xây dựng công trình cho đại diện Bộ đội Biên phòng(Ảnh: Hoàng Long)
Anh Phạm Đức Hải trao tặng quỹ xây dựng công trình cho đại diện Bộ đội Biên phòng(Ảnh: Hoàng Long)

Anh Phạm Đức Hải, Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ cũng bày tỏ sự vui mừng khi được cùng các nhà tài trợ, bạn đọc đóng góp 1 phần nhỏ bé hỗ trợ đồn biên phòng Pò Hèn, xã Hải Sơn nói riêng và 7 tỉnh biên giới nói chung. Thay mặt báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Anh Phạm Đức Hải trao tặng quỹ đóng góp của bạn đọc trị giá 2 tỷ, dành để xây dựng công trình có ích tại một trong 7 tỉnh biên giới.

Kết thúc chương trình, các Đoàn viên thanh niên, ca sĩ, nghệ sỹ toàn đoàn có buổi giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Pò Hèn vào tối ngày 23/03/2013 thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, gắn bó, chia sẻ những khó khăn vất vả hy sinh cũng nhưng người lính luôn vững tay súng bảo vệ biên giới nơi địa đầu tổ quốc.