Thiếu nhi Tây Ninh gửi nhiều vấn đề “nóng” đến lãnh đạo tỉnh

09:54 15/07/2020     532

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Xâm hại tình dục, bạo lực học đường, an toàn thông tin trên mạng xã hội hay kỹ năng sống… là những tâm tư mà thiếu nhi Tây Ninh gửi đến lãnh đạo tỉnh tại Đại hội Cháu ngoan Bác hồ lần thứ 12.

Tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 12 vừa qua do Hội Đồng đội tỉnh Tây Ninh tổ chức, nhiều tâm tư về những vấn đề bức xúc của xã hội thời gian qua được các em học sinh thẳng thắn bày tỏ với lãnh đạo tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh trao bằng khen cho các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc

 

Câu chuyện nỗ lực vượt khó học giỏi của em Đặng Thị Kim Châu, lớp 9A3, trường THCS Tân Lập, huyện Tân Biên khiến nhiều người cảm động. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi cha mẹ ly hôn từ nhỏ, Châu sống cùng chị và mẹ trong căn nhà thuê. Sức khỏe mẹ Châu không tốt nhưng để lo cho các con đến trường bà luôn phải quần quật với nghề giúp việc nhà.

Để mẹ đỡ vất vả, lúc nào nghỉ học thì em lại tranh thủ đi làm thêm cùng mẹ. Quyết tâm học tập, 9 năm liền em đều là học sinh giỏi, ngoài ra em còn tích cực tham gia các hoạt động Đội và đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi như: cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh, hội thi giáo dục với hoạt động bảo vệ môi trường vòng tỉnh, Hội thi Kể chuyện sách, Hội thi Nét đẹp đồi viên…. Trong năm 2019 vừa qua em đã vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen là thiếu nhi nghèo vượt khó, học giỏi toàn quốc.

Ước mơ của em sau này trở thành một giáo viên giỏi, có thể chăm sóc cho mẹ, và dạy cho các em nhỏ nhiều kiến thức, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn để các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Nói về tâm nguyện của mình, Châu chỉ mong điều tốt đẹp cho người khác. Đó là mong các cô chú lãnh đạo tỉnh có thêm nhiều giải pháp hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn như em được tiếp tục được đến trường.

Trong khi đó, em Võ Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 9C, trường THCS Mạc Đĩnh Chi (TX.Hòa Thành) cho rằng, dù sống ở môi trường đô thị có nhiều thuận lợi nhưng điều em và nhiều gia đình lo lắng là tình trạng trẻ em bị xâm hại ngày càng nhiều. Nó không chỉ ở bên ngoài mà cả ở trong chính gia đình, nhà trường. Nhung mong muốn các ngành chức năng sẽ có những giải pháp thiết thực hơn nữa để giải quyết triệt để vấn đề này, đảm bảo cho thiếu nhi có một môi trường sống an toàn, lành mạnh. Trong khi đó, Nhung cũng băn khoăn về việc lựa chọn và tiếp nhận và chọn lọc thông tin từ mạng xã hội.

Còn em Nguyễn Quỳnh Chi, học sinh lớp 6A6, trường THCS thị trấn Châu Thành chia sẽ. Là thiếu nhi ở một huyện biên giới, trong thời gian qua, em thấy việc chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng chúng em luôn được các cô chú lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện để chúng em được phát triển toàn diện trong môi trường lành mạnh; các anh chị cán bộ Đoàn tổ chức rất nhiều hoạt động phong trào vui chơi, rèn luyện cho chúng em. Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng biên giới của tỉnh cũng còn nhiều nơi chưa được trang bị sân chơi miễn phí nên các bạn chưa có điểm để sinh hoạt vui chơi.

 

 

Chi bày tỏ thêm: “Hiện nay tình trạng đuối nước xảy ra rất nhiều, nhất là các bạn ở vùng có nhiều kênh, rạch. Nhiều bạn không được tham gia các lớp tập huấn về bơi lội nên không thể tự bảo vệ bản thân mình. Chúng cháu nghĩ việc dạy kỹ năng bơi lội là một điều rất cần thiết nhưng nhiều trường học không có hồ bơi. Chúng cháu sẽ rất vui nếu các trường học đều được trang bị hồ bơi, và có các tiết dạy bơi miễn phí”.

Trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng ấy, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nói: “Tôi thật sự rất xúc động những nguyện vọng chính đáng này của các em. Chúng tôi sẽ tạo cho các em nhiều hơn nữa về một môi trường an toàn, lành mạnh. Tôi cũng đề nghị, mỗi anh chị đoàn viên thanh niên phải là một phụ trách thiếu nhi, là tấm gương cho các em noi theo, tạo điều kiện thuận lợi nhất hướng dẫn các em học tập và rèn luyện tốt”.

Đăng Khoa