“Mang Tết về nhà” chở yêu thương về sum họp với gia đình

09:58 11/02/2026     108

3 Phong trào   Sáng 11/2, Trung ương Đoàn phối hợp cùng nhãn hàng Pepsi thuộc Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức Lễ tiễn sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động tham gia chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026.

Những chuyến xe “Mang Tết về nhà” chính thức lăn bánh từ Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, chở theo những người con xa xứ về sum họp với gia đình.

Từ sáng sớm, nhiều lao động nghèo có mặt với hành lý lỉnh kỉnh chờ lên chuyến xe về nhà ăn Tết.

Trong dòng người tấp nập, anh Nguyễn Văn Hòa (quê Quảng Ngãi) không giấu được niềm xúc động. Đây là lần thứ hai anh và gia đình được tham gia chương trình. Gia đình bốn người may mắn đều xin được vé.

 

dsc_9965.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

 

“Hôm nay hai cha con tôi đi ở điểm này, còn hai mẹ con đi ở điểm khác, cả nhà ai cũng háo hức. Với người lao động xa quê, có cơ hội về sum họp như thế này quý lắm”, anh Hòa chia sẻ.

Cũng tại buổi tiễn, chị Hà Thị Vân (quê Gia Lai) cho biết, đã ba năm rồi chị mới có dịp về quê ăn Tết. Gần 3 giờ sáng, chị đã có mặt để chờ chuyến xe lăn bánh.

Hơn 10 năm mưu sinh ở TP.HCM bằng nghề mua bán ve chai, cuộc sống chật vật khiến chị và các con phải chắt bóp từng đồng.

 

dsc_9976.jpg

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình "Mang Tết về nhà".

 

“Con gái tôi đi xe máy để tiết kiệm chi phí, còn hai bà cháu xin được vé xe. Nhờ chương trình mà mấy mẹ con mới có thể về quê sum họp. Tôi còn mua thêm ít bưởi mang về làm quà cho gia đình”, chị xúc động nói.

Với chị Nguyễn Thị Trang (quê Gia Lai), vào TP.HCM gần 5 năm bươn chải bằng nghề ve chai để kiếm sống nhưng không phải năm nào chị cũng có điều kiện về quê vì chi phí đi lại lớn.

“Lần này dành dụm được chút đỉnh lại thêm sự hỗ trợ của chương trình nên mừng lắm, chỉ mong sớm được gặp lại người thân”, chị chia sẻ.

 

dsc_9971.jpg

Trao tặng vé xe cho người lao động về quê.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, chương trình ‘Mang Tết về nhà’ năm 2026 tiếp tục khẳng định truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc và tinh thần ‘không để ai bị bỏ lại phía sau".

"Những tấm vé không chỉ là sự sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực để sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui tươi, học tập tốt hơn, lao động hiệu quả hơn”, đồng chí Nguyễn Minh Triết nói.

 

dsc_9980.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Triết trao lì xì cho người lao động.

 

Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026 được tổ chức nhằm chăm lo, hỗ trợ sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sau hơn 1 tháng triển khai, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 7.000 hồ sơ và xét chọn 4.230 trường hợp để trao tặng vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa, đưa người lao động từ TP.HCM và Đồng Nai về các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

 

dsc_9983.jpg

Ban tổ chức trao tặng quà cho người lao động về quê.

 

Từ năm 2021 đến nay, chương trình đã trao tổng cộng 20.406 vé về quê đón Tết, gồm 3.388 vé máy bay khứ hồi, 16.743 vé ô tô khứ hồi và 275 vé tàu khứ hồi, góp phần kết nối hàng chục ngàn nhịp cầu đoàn viên sau những tháng ngày mưu sinh, học tập và làm việc xa nhà.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực, chương trình còn khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác chăm lo, đồng hành cùng sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động.

Mỗi tấm vé không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà là lời hứa được thực hiện – lời hứa mang yêu thương trở về để Tết thêm đủ đầy bằng những khoảnh khắc đoàn viên ấm áp.

Một số hình ảnh tại chương trình:

 

dsc_9991.jpg

dsc_9993.jpg

dsc_9963.jpg

dsc_9957.jpg

 

 

Theo Báo Công lý