Công tác tuyên truyền, giáo dục
- Tuổi trẻ với ĐH Đảng lần thứ XIV
- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
- Bầu cử Quốc hội khóa XV
- LongForm
- 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng
- Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”
Kiên Giang: Hội LHTN tổ chức giao lưu với thanh niên đang thi hành án tại Trại giam kênh 7.
08:05 - 21/10/2011 3653
Web.ĐTN: Vừa qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trại giam kênh 7 – Bộ Công an tổ chức Chương trình giao lưu với các bạn thanh niên đang thi hành án, học tập và cải tạo tại trại giam kênh 7.Mới nhất
Vĩnh Phúc: Liên hoan Tiếng hát thanh niên công nhân lần thứ III
Web.ĐTN: Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/101956-15/102011), tối ngày 14/10, tại Nhà văn hoá thôn Thanh Giã, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Liên hoan Tiếng hát thanh niên công nhân lần thứ III năm 2011
Hải Dương: Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và ngày Doanh nhân Việt Nam
Web.ĐTN: Ngày 12/10/2011, tại Trung tâm VHTT tỉnh, Hội LHTN, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2011) và kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Doanh nhân tuổi 29
Web.ĐTN: Nhiều người biết đến anh không chỉ là một doanh nhân trẻ, thành đạt mà còn biết đến anh bởi trái tim nhiệt huyết với các phong trào khuyến học, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động thể dục thể thao.
Một chuyến công tác 10 năm
Chạy bàn, coi xe cho khách… là những việc bác Đỗ Xuân Tâm vẫn thường giúp vợ mỗi khi nhà hàng của vợ chồng bác đông khách. Nhưng, ít ai biết sau vẻ mộc mạc, giản dị trong cuộc sống đời thường, bác Tâm từng là “sói biển” trên những chuyến tàu không số vào Nam ra Bắc. Với nước da ngăm đen, dáng vẻ chất phác, thật thà của người dân vùng biển, bác chia sẻ với chúng tôi về những tháng ngày tham gia tàu không số, về những chuyến đi trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển vì miền Nam ruột thịt.
Người cuối cùng rời tàu 645
“Anh đẩy tôi xuống biển, chới với trong giây lát tôi nhìn lên tàu thấy anh quay lưng đi vào khoang ngủ nơi để đoạn dây điện nối với kíp điểm hỏa bộc phá của con tàu. Khi con tàu ở vị trí xa nhất so với chúng tôi, thì một tiếng nổ vang trời, cột nước cao hàng trăm mét, những mảnh vỡ của con tàu bắn văng ra khắp nơi. Tàu 645 được phá hủy thành công, nhưng chính trị viên Nguyễn Văn Hiệu của chúng tôi đã mãi mãi không trở về” - đó là những kí ức không bao giờ phai nhòa đối với ông Thẩm Hồng Lăng, người cuối cùng rời khỏi tàu không số 645.








.jpg)


.jpg)









