Học sinh lớp 3 ở Gia Lai cứu bạn đuối nước

14:21 01/03/2019     3285

Mỗi ngày 1 tin tốt - Mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp   Trong lúc đi tìm con bò của gia đình bị lạc, Gơng thấy bạn cùng lớp chới với dưới hố nước sâu 4 m liền nhảy xuống kéo lên bờ.

Sáng 01/3, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ia Pết, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đã khen thưởng đột xuất cho em Gơng, học sinh lớp 3 (trú làng Brong Goai, xã Ia Pết), vì dũng cảm lao xuống hồ cứu người gặp nạn.

 

Gơng (giữa) nhận giấy khen và phần thưởng của nhà trường. Ảnh: Trần Hóa -VNE

 

Trước đó, Gơng được nghỉ học đi chăn bò giúp gia đình thì không may con bò đi lạc. Trong lúc đi tìm bò, Gơng thấy một nhóm anh, chị học lớp trên cùng trường đang kêu cứu nên chạy lại xem.

Đến nơi, Gơng thấy em Buynh (cũng học sinh lớp 3) đang vùng vẫy dưới hồ nước do người dân đào để tưới cà phê. Do 3 người đi cùng không biết bơi nên Gơng nhảy xuống hồ và đưa được Buynh lên bờ. Lúc lên, Buynh đã bị ngất. "Nước rất sâu, bạn Buynh đã chìm chỉ còn phần tóc nên em vội vã cầm kéo bạn vào bờ" – Gơng kể lại.

Sau khi Buynh tỉnh lại, Gơng lại tiếp tục đi tìm bò.

 

Gơng (áo vàng) đã dũng cảm cứu bạn là Buynh (áo trắng) khỏi đuối nước

 

Cô Nguyễn Thị Lam, giáo viên chủ nhiệm em Gơng, cho biết khi nghe kể lại, cô không tin nổi một học sinh gầy, ốm như Gơng lại có thể cứu được bạn đang bị đuối nước. Sau đó, cô đã báo cho ban giám hiệu nhà trường khen thưởng đột xuất để động viên, khích lệ tinh thần em Gơng.

Anh Byơl (cha của Buynh) cũng đã mang một con gà, một bộ quần áo mới sang tận nhà để cảm ơn ân nhân đã cứu con mình.

 

theo NLĐ (KA)