Khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương

11:57 24/02/2017     1054

3 Chương trình   Đang làm tiếp thị cho một công ty thức ăn chăn nuôi thủy sản ở tỉnh An Giang với lương 15 triệu đồng/tháng, nhưng anh Nguyễn Văn Hiệu (31 tuổi, ngụ xã Cẩm Yên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn quyết tâm trở về quê nuôi heo.
Từ thành công ban đầu, anh Hiệu tiếp tục mua 200 con heo giống về nuôi. Tuy nhiên, vài tháng sau, toàn bộ heo trong chuồng chết sạch do bị tụ huyết trùng và sốt xuất huyết. “Nguyên nhân khiến tôi thất bại là do mua heo giống trôi nổi không rõ nguồn gốc. Giống heo này có kháng thể thấp nên dễ bị dịch bệnh khi thời tiết thay đổi”, anh Hiệu tự rút ra bài học cho mình.


g
Trại heo của anh Hiệu mỗi năm đạt doanh thu hơn 05 tỉ đồng

Với quyết tâm gây dựng lại trang trại, anh dành thời gian đi học cách nuôi heo nái. Sau 2 tháng học tập, tự tìm hiểu trên sách báo, anh đặt mua 50 con lợn nái từ một công ty có uy tín với giá 1 tỉ đồng để chủ động nguồn giống. Chỉ sau một thời gian ngắn sau, có lúc số heo giống trong trang trại của anh lên tới trên 1.000 con vừa có thể phân loại để nuôi heo thương phẩm, vừa bán cho người dân các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.

Đến nay, trang trại anh luôn duy trì 50 con heo nái đẻ, 400 con heo thịt. Anh đang tiếp tục đầu tư xây dựng thêm khu chuồng nuôi để tăng số lượng đàn heo. Không dừng lại ở lĩnh vực chăn nuôi, anh Hiệu còn mở một đại lý bán thức ăn gia súc gia cầm cho người dân địa phương. Mỗi năm trang trại của anh bán ra thị trường khoảng 90 tấn thịt và hàng nghìn con heo giống, mang lại cho anh nguồn thu ổn định hơn 05 tỉ đồng/năm.

Anh Hiệu từng nhận giải thưởng Lương Định Của của Trung ương Đoàn. Anh luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với những ai có nhu cầu, qua số điện thoại 0972.577598.