Công tác tuyên truyền, giáo dục
- Tuổi trẻ với ĐH Đảng lần thứ XIV
- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
- Bầu cử Quốc hội khóa XV
- LongForm
- 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng
- Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”
“Chàng trai đo cột cờ Huế” chia sẻ kinh nghiệm học tập
00:14 - 27/06/2014 2731
Trở về sau khi tham dự Hội thi Khoa học và Kĩ thuật Quốc tế (ISEF) 2011 tại Mỹ, Hà Thúc Tiến cùng người cộng sự là Đoàn Phạm Phước Long- học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế chia sẻ về kinh nghiệm dự thi ISEF cũng như những gì hai bạn học hỏi được.Mới nhất
Thiếu đôi tay, cậu bé làm việc thành thục bằng “đôi chân thần kỳ”
Không được may mắn như bao bạn bè khác, vừa sinh ra, cậu bé Vũ Minh Hùng đã thiếu đi đôi tay. Những tưởng cuộc đời của em sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, nhưng không…
Nghệ An: Viết bài thi tốt nghiệp THPT bằng... chân
Đó là em Nguyễn Minh Phú - học sinh lớp 12A, Trường THPT Trần Đình Phong, huyện Yên Thành, Nghệ An. Em Phú bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ và đã viết bằng chân không chỉ ở kỳ thi tốt nghiệp năm nay mà 12 năm qua em luôn viết bằng chân.
Nghị lực tuyệt vời của nữ sinh tật nguyền hiếu học
Sinh năm 1990, là con út trong một gia đình có 4 anh chị em bình thường, cô bé Lê Thị Vi không được may mắn như các anh chị. Ngay từ khi sinh ra, Vi đã bị dị tật bẩm sinh. Dù nay đã 20 tuổi nhưng Vi vẫn mang hình dáng của một đứa bé mới chập chững biết đi. Thế nhưng nghị lực của cô bé thật đáng khâm phục.
Cô học trò nghèo đạt giải nhất quốc gia môn Địa lí
<span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';">Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2011 vừa qua, cô học trò nghèo Ngô Thị Biển, học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã làm nên điều kì diệu khi đạt giải nhất môn Địa lí.</span>
Đôi chân và con chữ
“Lúc nhỏ nhìn mấy đứa bạn trong ấp đi học, thằng Trí cứ đòi đi học, nhưng vợ chồng tui chỉ biết nuốt nước mắt vào trong” - ông Nguyễn Văn An, cha Trí, nhớ lại. Rồi ông bảo bà: “Thôi thì cho con đến coi bạn bè học cho đỡ buồn”.