Truy điệu anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

15:40 13/06/2011     1744

Công tác giáo dục   7g30 sáng nay 30-4, lễ viếng và truy điệu anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng do Ban bí thư Trung ương Đoàn tổ chức đã diễn ra tại Nhà tang lễ TP.HCM.</div>
7g30 sáng nay 30-4, lễ viếng và truy điệu anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng do Ban bí thư Trung ương Đoàn tổ chức đã diễn ra tại Nhà tang lễ TP.HCM (ảnh: Học sinh TP.HCM đến thắp hương tại lễ viếng và truy điệu anh Lý Tự Trọng sáng 30-4)

Sau 80 năm hy sinh anh dũng tại mảnh đất Sài Gòn - Gia Định, hài cốt anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng đã được tìm thấy trong nỗi chờ đợi của gia đình, của quê hương Hà Tĩnh và tuổi trẻ Việt Nam.

Sinh ra tại Thái Lan, là một trong tám đoàn viên đầu tiên được Bác Hồ trực tiếp đào tạo tại Trung Quốc, Lý Tự Trọng đã trở về Việt Nam và tham gia cách mạng tại mảnh đất Sài Gòn -Gia Định.

Anh nổi tiếng với tuyên bố bất hủ trước tòa án quân thù: “Con đường thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể có con đường nào khác” - trở thành tuyên ngôn về lập trường sống, chiến đấu cho bao thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. 

Anh bị bắt và bị tra tấn dã man, bị sát hại vào lúc 5g sáng 21-11-1931.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, phó bí thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua, lãnh đạo tình Hà Tĩnh cùng hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi TP.HCM và đại diện một số tỉnh thành Đoàn phía Nam đã lần lượt vào viếng.

Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 9g sáng. Sau đó, lễ viếng được tổ chức cho đến 17g hôm nay, trước khi đưa hài cốt anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng về quê an táng theo nguyện vọng gia đình tại làng Việt Xuyên, xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Không khí trang nghiêm tại lễ viếng và truy điệu anh Lý Tự Trọng sáng 30-4

Các đoàn viên thanh niên TP.HCM đến viếng anh hùng Lý Tự Trọng