Hà Tĩnh: Thanh niên tử nạn khi đang giúp dân giằng chống nhà tránh bão Haiyan

14:57 12/11/2013     1414

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Được tin em Nguyễn Hữu Mỹ - Sinh năm 1989 (Thôn Bàu Láng, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh) tử nạn vào ngày 10/11/2013 khi đang giúp các hộ dân giằng néo nhà cửa. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến thắp hương và chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân.

Đ/c Nguyễn Thế Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đồng chí cán bộ Đoàn thắp hương, chia buồn cùng gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Mỹ.
Đ/c Nguyễn Thế Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đồng chí cán bộ Đoàn thắp hương, chia buồn cùng gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Mỹ.
   

Gia đình em Nguyễn Hữu Mỹ có hoàn cảnh rất éo le, bà nội và chú ruột (sống cùng một nhà) chết chưa hết tang thì bố em lại mất vào hồi tháng 8/ 2013. Tang trùng tang vì nay em lại ra đi. Theo đồng chí Dương Văn Hải - Bí thư Đoàn xã Thạch Đài “Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, lao động vất vả bằng nghề phụ hồ, sơn tường, nhưng Mỹ rất xông xáo và năng nổ trong hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn địa phương”.

Khi hay tin bão Haiyan vào miền Trung, theo lời phát động của chính quyền thôn xóm và của tổ chức Đoàn, sau khi giằng néo xong túp lều tranh nhà mình, em đã cùng các thanh niên tham gia giúp các hộ gia đình độc thân, cô đơn giằng néo nhà cửa chống bão. Khi đang giúp hộ ông Đặng Đình Minh (hàng xóm) tấp các bì cát trên nóc nhà, em đã trật chân rơi xuống sân, bị chấn thương não và tử vong khi đang trên đường đi Hà Nội cấp cứu.

Gia cảnh khó khăn, ba thế hệ cùng sống trong một túp lều tranh
Gia cảnh khó khăn, ba thế hệ cùng sống trong một túp lều tranh

Chúng tôi xót xa khi chứng kiến cảnh mẹ em gày guộc bên quan tài con trai, đớn đau kêu khóc vì mất đi một người con hiếu thảo, một trụ cột chính của gia đình. Hiện gia đình em quá khó khăn, rất mong nhận được sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh.