Hải Phòng: Giao lưu “Bản hùng ca chiến thắng”

08:06 07/05/2015     940

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Tối ngày 5/5, tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình giao lưu “Bản hùng ca chiến thắng” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015).

Giao lưu với các nhân chứng lịch sử, đại diện thế hệ trẻ
Giao lưu với các nhân chứng lịch sử, đại diện thế hệ trẻ


Tới dự chương trình có các đồng chí: Vũ Thị Thúy Nga – Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Trần Quang Tường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố.

Tại chương trình, đã diễn ra giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ giữa các nhân chứng lịch sử đại diện cho nhiều thế hệ khác nhau của thanh niên thành phố như: bác Nguyễn Văn Luyện - Nguyên chiến sĩ Sư đoàn 320, đơn vị bộ đội chủ lực tham gia tiếp quản thành phố Hải Phòng, bác Phạm Thị Việt - được mọi người biết đến như một Raymong Điêng của Việt Nam, em Vũ Phương Thảo - Sinh viên năm 3 Đại học Hàng Hải và là 1 trong 29 đại biểu thanh niên tiêu biểu toàn quốc tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á 2014 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Trước đó vào chiều 04/5, đồng chí Đào Phú Dương - Phó Bí thư Thành đoàn đã tới thăm, tặng quà 05 gia đình công nhân là người Hải Phòng đang công tác tại các trạm đèn biển thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Dịp này, Thành đoàn trao tặng 03 suất quà trị giá 15 triệu đồng, nhằm động viên các anh cùng gia đình, giúp các anh yên tâm công tác nơi đảo xa.

Chị Bùi Thị Thu Hương (vợ anh Đàm Văn Khôi, hiện đang công tác tại trạm đèn biển đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ: “Tôi luôn tự động viên mình rằng ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ để dành phần ai, để có thêm động lực cố gắng, vượt qua khó khăn, là hậu phương vững chắc để anh Khôi yên tâm công tác ngoài đảo xa…”.

Dịp này, Thành đoàn đã trao 10 suất quà cho các đồng chí Cựu chiến binh và các đồng chí Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng nhằm tri ân và ghi nhận những đóng góp xương máu của các thế hệ đi trước.