Trang trọng Lễ Thắp nến tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

16:48 25/07/2019     990

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhân Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, 51 năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 51 năm ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng Liệt sỹ TNXP, tối 23/7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng, liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc; Ban Thường vụ huyện đoàn Can Lộc; đại diện lãnh đạo Thị trấn Đồng Lộc cùng hơn 300 đoàn viên thanh niên các xã lân cận.

 

ĐVTN dâng hương, nến tưởng niệm 10 nữ Anh hùng Liệt sỹ TNXP

 

Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng của Lễ Thắp nến, đoàn đại biểu đã báo công, dâng hương, dâng hoa, lễ vật tại Nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc – các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ ngành Giao thông vận tải hy sinh tại Hà Tĩnh, Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc, Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sỹ. 

Trước anh linh của các Anh hùng Liệt sỹ, đồng chí Lê Thành Đông, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn thay mặt tuổi trẻ tỉnh nhà bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Thế hệ trẻ hôm nay mãi mãi khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Ăn quả phải nhớ người trồng cây”, “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ để vượt tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ chuyển lại cho chúng ta”.

 

Đại biểu cùng hát cho các chị nghe tại Khu một của 10 nữ Liệt sỹ

 

Phát huy tinh thần, trách nhiệm đó, thời gian qua, cùng với các phong trào hành động cách mạng, công tác giáo dục thế hệ trẻ và hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"được tuổi trẻ tỉnh nhà hưởng ứng tích cực bằng những việc làm tâm huyết. Cụ thể như: Động viên, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cựu TNXP, nhận phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; chăm sóc nghĩa trang, đài tưởng niệm, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ...

Dẫu những việc làm và hành động của thế hệ hôm nay chưa thể đền đáp xứng đáng với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh nhưng có một điều chắc chắn rằng, lòng thành kính sẽ mãi mãi tròn đầy, lòng biết ơn luôn khắc vào tâm khảm, trao truyền đến muôn đời sau. Tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục ra sức phấn đấu, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, Nhân dân ta đã lựa chọn; quyết tâm xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đóng góp tích cực, tham gia giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải thiện đời sống nhân dân, làm cho tình hình Hà Tĩnh ngày càng nổi bật lên như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.


Sau buổi lễ dâng hương, những ngọn nến tri ân và lời ca tiếng hát của thế hệ trẻ Hà Tĩnh với chủ đề "Hát cho các chị nghe" được cất vang tại Khu mộ của 10 nữ Anh hùng Liệt sỹ TNXP. Chương trình là hành động ý nghĩa, thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ, thương binh - những người con ưu tú của đất nước - đã hy sinh vì độc lập, tư do của dân tộc.

Trước đó, chiều cùng ngày, Thường trực Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ "Thắp nến tri ân" tại Miếu thờ 23 Liệt sỹ Thanh niên xung phong C555 - N55 - P18 ở xã Phú Lộc (Can Lộc).

Chương trình “Lễ thắp nến tri ân” là lời nhắc nhở mỗi đoàn viên thanh niên về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm phải sống, chiến đấu, lao động, học tập, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục ra sức phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã chọn.

 

Phạm Tú – TĐ Hà Tĩnh (KA)