Tổ quốc nhìn từ biển

09:53 16/07/2015     1271

3 Phong trào   Đó là chủ đề đêm giao lưu văn nghệ sôi nổi vừa diễn ra tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức.
Đêm giao lưu có sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Học viện Cảnh sát nhân dân, Quận Đoàn Hà Đông (Hà Nội), Quỹ học bổng Vừ A Dính, các đơn vị trên đảo Cồn Cỏ, Huyện Đoàn Triệu Phong (Quảng Trị)…


c
Đoàn đại biểu tham gia hành trình tại cầu cảng Hải đội 202 (BTL Vùng Cảnh sát biển 2), trước giờ lên tàu ra thăm đảo Cồn Cỏ.

Được biết, chương trình giao lưu văn nghệ nằm trong hành trình Chuyến tàu thanh niên đến thăm, tặng quà, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ do Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức, từ 10/7 đến 12/7.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ anh hùng, các đại biểu tham gia hành trình đã thực hiện lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ và tham quan nhà truyền thống; thăm, tặng quà các cơ quan, đơn vị, trường mầm non trên đảo và các gia đình thanh niên xung phong nhiều phần quà với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng; tổ chức thi đấu, giao lưu thể thao…

x
x

Theo Đại tá Phạm Quang Oánh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển – Trưởng đoàn công tác, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần chia sẻ, động viên quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ, đồng thời nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa đất liền và huyện đảo, nâng cao nhận thức, ý chí của các lực lượng vũ trang và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền đất nước, nhất là chủ quyền biển đảo.