Thanh niên Long An tổ chức hoạt động tình nguyện tại tỉnh Svay Rieng

17:06 30/10/2019     3721

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 22 và 23/10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An tổ chức chuyến tình nguyện, giao lưu văn hóa, văn nghệ tại huyện KampongRo, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Anh Võ Trần Tuấn Thanh - Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho hộ nghèo

 

Tham gia đoàn tình nguyện có đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Quyền bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí thường trực các huyện, thành đoàn thuộc Cụm thi đua số 1 Tỉnh đoàn và Đoàn y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quận 11.

Tại đây, Đoàn đã tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 300 hộ nghèo; tặng 10 xe đạp; 1 sân chơi thiếu nhi; 1.000 quyển tập; 50 bình nước; 20 mũ bảo hiểm cho học sinh và 1 căn nhà hữu nghị cho hộ đặc biệt khó khăn;… với tổng trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn đã đến viếng tượng đài AHLLVTND, liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ tại ấp Lò, phường Bo Ta Hao, TP. Svay Rieng.

 

Tặng nhà hữu nghị cho hộ đặc biệt khó khăn

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 hộ nghèo

 

Theo đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh - Quyền bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An, hoạt động ý nghĩa này được Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam  tỉnh duy trì trong nhiều năm qua. Qua đó, góp phần tăng cường hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa 2 tỉnh Long An - Svay Rieng nói riêng, Việt Nam - Campuchia nói chung.

 

Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ (SN 1959), tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ông là đoàn viên, cấp bậc Binh nhất, Trung đội phó Đại đội 2, Tiểu đoàn 502, Bộ tư lệnh 779, Quân khu 7, từng tham gia chiến đấu 13 trận đánh trên đất Campuchia. Ngày 01/9/1979, tại Phum Chót, huyện Rùm Đuôn, tỉnh SvayRieng, được tin báo có 2 người dân chết trong bãi mìn do lính Pol Pot gài đã 2 ngày chưa mang thi thể ra được, Trung đội phó Nguyễn Văn Ngộ xung phong vào bãi mìn mang thi thể đi an táng. Khi đến bãi mìn, thấy 1 cháu bé bị thương kêu khóc, Nguyễn Văn Ngộ cứu giúp và gỡ được 11 quả mìn tại đây. Đến quả thứ 12 thì mìn nổ, ông bị thương nặng và hy sinh khi tròn 20 tuổi. Tiếc thương ông, nhân dân Campuchia và chính quyền địa phương nơi đơn vị làm nhiệm vụ xây tượng để tưởng nhớ người anh hùng, người chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam - Nguyễn Văn Ngộ. Ngày 25/1/1983, liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ được truy tặng danh hiệu AHLLVTND.

 

 

 

Xuân Thịnh - TĐ Long An (KA)