Không chỉ là “Bữa cơm tri ân”

16:12 29/07/2021     1141

3 Phong trào   ĐTN: Được bắt nguồn từ Chương trình “Triệu bữa cơm” do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động, “Bữa cơm tri ân” nay đã trở thành hoạt động thường niên của thế hệ trẻ trên quê hương Bác.

Đặc biệt trong qua tháng 7 vừa qua, với chủ đề “Tháng Bảy tri ân”, đã có hàng nghìn bữa cơm tri ân do chính tay đoàn viên, thanh niên tổ chức để trao tặng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cựu thanh niên xung phong, Mẹ Việt Nam anh hùng…

 

Những bữa cơm đầm ấm tại nhà các Mẹ liệt sỹ nay có thêm cả màu áo xanh tình nguyện, đầy ắp tiếng cười nói. Ảnh: Huyện đoàn Thanh Chương

 

Những ngày qua, ngôi nhà của các bác thương bệnh binh, cựu TNXP, mẹ Việt Nam anh hùng đã trở nên ấm cúng, vui vẻ hơn rất nhiều nhờ sự có mặt của các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện. Bữa cơm tuy có giá trị nhỏ về vật chất, nhưng chứa đựng ý nghĩa tinh thần lớn lao. Mỗi bữa cơm do chính tay đoàn viên thanh niên chuẩn bị, từ việc đi chợ chuẩn bị nguyên liệu, đến việc tự tay nấu nướng,…

 

Bên cạnh bữa cơm là lời ca tiếng hát ĐVTN về những ca khúc tái cách mạng, tái hiện lại một thời tuổi trẻ sôi nổi của các bác cựu TNXP. Ảnh: Thị đoàn Thái Hòa

 

Đồng chí Cao Xuân Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Trong tháng 7 này, đã có hơn 2.000 “Bữa cơm tri ân” được các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai thực hiện. Đây thực sự là một hoạt động được triển khai có hiệu quả, mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa rộng rãi.

Chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên các tình nguyện viên, tận dụng được sự hỗ trợ từ các nguồn lực xã hội, đặc biệt là được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân; thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương”.

 

Ngoài việc nấu những “Bữa cơm tri ân”, các bạn ĐVTN còn giúp gia đình dọn dẹp sửa sang lại nhà cửa, cuốc đất, làm vườn,… Ảnh: Huyện đoàn Nghĩa Đàn

 

Sau cuộc găp mặt ngắn ngủi nhưng đầy gần gũi, thân thương ấy, những lời cảm ơn chân thành, nụ cười hạnh phúc, ánh mắt trân trọng pha chút nuối tiếc của các bác cựu TNXP, các bác thương bệnh binh, Mẹ liệt sỹ đã trở thành động lực để đoàn viên thanh niên càng quyết tâm gắn bó hơn trong những hành trình tiếp theo./.
 

 

Trần Tú