Chiếc bánh nghĩa tình

09:20 22/09/2012     2065

3 Phong trào   Đối với các bạn thí sinh và sinh viên từng tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi hàng năm, nhà cô Cao Thị Oanh (Gò Vấp) đã trở thành một địa chỉ quen thuộc. Đặc biệt, mùa Trung thu năm nay, nhà cô Oanh càng trở nên sôi động hơn bởi đây còn là địa chỉ để nhiều bạn sinh viên các trường ĐH, CĐ tập hợp, chung tay làm những chiếc bánh Trung thu tặng trẻ em nghèo.

Hơn 3 năm nay, cô Oanh  đều đặn tổ chức làm bánh Trung thu, quyên góp bánh kẹo tặng các em nhỏ nghèo, các em mồ côi cơ nhỡ ở những mái ấm, nhà mở…

Các thành viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ với từng nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị làm hơn 1.000 chiếc bánh Trung thu.

 

Mặc dù đa số thành viên chưa từng biết làm bánh như thế nào, thế nhưng khi được thực tập các bước, ai nấy đều tỏ ra thạo việc. Hứa Nguyễn Bảo Trân (sinh viên năm 3, ĐH Công nghiệp TPHCM) vừa khoe chiếc bánh mới làm vừa kể: “Đây là lần đầu tiên em làm bánh Trung thu. Em thấy công việc này rất thú vị. Vừa học thêm kinh nghiệm làm bánh vừa chia sẻ cho các trẻ em nghèo”.

 

Sau hai ngày làm việc chăm chỉ, những chiếc bánh dẻo đẹp mắt đã được “xuất xưởng” trong niềm vui của các thành viên. Cô Oanh (giữa) cho biết: “Mỗi năm, ngoài làm bánh cho gia đình lại làm thêm những chiếc bánh tặng trẻ nghèo. Ý tưởng ra đời từ đó. So với các năm trước, năm nay số lượng các bạn sinh viên tham gia làm bánh tăng lên đáng kể. Hơn 1.000 chiếc bánh Trung thu “cây nhà lá vườn” này sẽ được trao cùng với nhiều quà gồm bánh, kẹo, sữa... cho các bé có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang); tỉnh Bình Phước và mái ấm Hoa Hồng (huyện Củ Chi, TPHCM)…