Tuyên dương Thiếu úy gây "bão mạng" với cách hành xử đẹp

11:15 18/08/2020     2831

Nhịp sống trẻ   Web.ĐTN: Sáng 16/8, Thiếu úy Trương Phi Long, Đội tuần tra kiểm soát số 1 tuyến Quốc lộ 13 - Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Phước đã được Tỉnh Đoàn Bình Phước tuyên dương, khen thưởng vì đã hành xử đẹp khi giải thích với người dân về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Gây sốt trong cộng đồng mạng

Sáng 8/4/2020, lời giải thích nhẹ nhàng của Thiếu úy Trương Phi Long (23 tuổi) - một cảnh sát giao thông ở Bình Phước mong tài xế quay đầu xe, không vào Bình Phước khi không quá cần thiết nhằm phòng dịch Covid-19 đã khiến dân mạng đồng tình, “rần rần” thả tim ủng hộ.

 

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy trao thư khen và tặng sách cho chàng thiếu úy Trương Phi Long

 

Vào lúc ấy, Long đang công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Chơn Thành và thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 số 3 trên Quốc lộ 13, đoạn giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước. Được đăng tải trên một số mạng xã hội từ ngày 10/4/2014 trở đi, video clip ghi lại cảnh Long giải thích cho tài xế quay đầu xe trở về đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ và bình luận từ phía người xem.

Được biết, tài xế trong clip gây “bão mạng” này là anh Davy John Pham (sống tại TP. Hồ Chí Minh), chủ tài khoản facebook “Davy Landscape” - người nói chuyện với Thiếu úy Trương Phi Long. Có việc riêng cần giải quyết, anh phải đến Bình Phước, khi lưu thông qua chốt nơi Long đang “trực chiến” thì được Long phát hiệu lệnh dừng xe để đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch trình và lý do đến Bình Phước.

Tính đến thời điểm hiện tại, video clip nói trên đã nhận được hơn 442 nghìn lượt xem, 4,9 nghìn lượt thích (kênh youtube của Báo Thanh Niên); gần 55 nghìn lượt xem, khoảng 400 lượt thích (kênh youtube của Đài PT-THĐồng Tháp) cùng hàng chục nghìn lượt xem và thích ở nhiều fanpage và kênh youtube khác.

Ngoài ra, bài viết “Trương Phi Long - cảnh sát giao thông gây “bão mạng””trên  website của Đài PT-TH và Báo Bình Phước đã nhận được 5,7 nghìn lượt thích. Đặc biệt, fanpage Bình Chánh góc nhìn 360 đã đăng tải video clip về anh chiến sĩ CSGT 9x siêu “cute” này, thu hút 22 nghìn lượt thích, 2,8 nghìn lượt chia sẻ và 1 nghìn lượt bình luận, trong đó có vô số ý kiến thú vị.

Rất nhiều người thể hiện sự khâm phục trước cách giải thích đầy nhã nhặn, cực kỳ thuyết phục và làm ấm lòng của Long: “Nghe chú công an này giải thích, dân cảm thấy ấm lòng ghê.” (Ngô Liên Nguyễn); “CSGT nói chuyện rất thuyết phục và dễ thương.”(Lê Nguyễn); “Anh CSGT nói chuyện nghe dễ thương quá. nếu có việc cần thiết phải quay đầu xe lại cũng vui nghe mát ruột mát gan.”(Nguyễn Duy Anh); “Người nào mà bướng nghe chú này nói cũng phải nể và chấp hành nạ.” (Dương Phạm)…

Nhiều bình luận toát lên sự ngợi khen cho cả CSGT lẫn tài xế: “Cả 2 anh CA và tài xế xe đều cử xử rất nhả nhặn, ý thức chấp hành tốt...Trân trọng...” (Cúc Tran); “Cả hai chú rất dể thương ướt chi tất cả củng như vậy thật tyệt vời.” (Huong Duong); “Một người dân hiểu biết một cán bộ có tâm.” (Rèm Màn Thy Tài)…

Trong khi tài khoản Tro Huỳnh thốt lên: “Ôi! Một hình ảnh đẹp cần được chia sẻ để tất cả mọi người học hỏi.” vì nhận thấy phải lan tỏa hành động đẹp này thì tài khoản Phan Chí Hiếu ước ngày càng có nhiều cách hành xử tử tế, tích cực như vậy:“Mong có những người biết sống và làm việc theo pháp luật, mong có những người như anh cảnh sát đang làm nhiệm vụ như thế này. Mong những ngày khi thức dậy, chúng ta đều được thấy và chứng kiến những hình ảnh tích cực y như vậy.”.

Không ít facebooker lại buông lời kêu gọi: “Chung tay chống dịch, mỗi cá nhân, mỗi tập thể ý thức cộng đồng sẽ sớm thoát khỏi dịch bệnh.” (Nguyễn Đình Tuấn); “Dù sao anh cảnh sát giao thông cũng vì cộng đồng xã hội nên làm vậy rất đúng, xin mọi chung tay đang thời điểm chống dịch, cảm ơn các anh vì nhân dân phục vụ.” (Vinh Văn); “mong tất cả mọi người chấp hành tốt như vầy mùa dịch sẽ nhanh qua thôi.” (Loan Vu)…

Sống một thời tuổi thơ rực rỡ

Điểm khá ấn tượng về CSGT lịch thiệp Trương Phi Long chính là thời hoa niên đầy tươi đẹp của chàng thiếu úy điển trai này. Sinh ra và lớn lên ở thị xã Bình Long (Bình Phước), Long luôn là một học sinh gương mẫu, ngoan hiền. Khi đang là học sinh THPT, Long luôn nhận được sự yêu mến của thầy cô và bè bạn vì là lớp trưởng, Bí thư chi Đoàn năng nổ, hoạt bát với nhiều thành tích trong học tập.

 

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cùng nữ nhà văn Trần Trà My (TP. Hồ Chí Mình) trao thư khen và tặng sách cho chàng thiếu úy Trương Phi Long

 

Chàng thanh niên Trương Phi Long là thành viên tích cực trong đội văn nghệ của trường và học rất giỏi môn Sử, môn học mà nhiều bạn cótâm lý “sợ” học vì cho rằng đây là bộ môn khô khan, phải học thuộc lòng. Chính vì vậy, Long từng được chọn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Sử của trường. 

Không chỉ thế, vào năm 2014, khi học xong giờ thể dục, chuẩn bị ra về, vừa đến cổng trường thì Long chợt nghe tiếng tri hô “cướp, cướp”... Ngay tức khắc, Long vội tìm người có xe máy cùng hỗ trợ để bắt cướp. Vừa đi, Long vừa gắng nhớ lại hình dáng tên cướp và suy đoán hướng đi; từ đó, Long đã nhanh chóng xác định được hướng đi của tên cướp, đuổi theo rồi tìm cách khống chế. 

Do sự truy đuổi sát sao của Long, tên cướp đã bỏ xe và tang vật cướp được để trốn chạy. Qua vụ việc trên, Long đã khiến nhiều người cảm phục với tinh thần hiệp sĩ, hành động mưu trí, dũng cảm bắt cướp, lấy lại tài sản cho người bị hại; trở thành tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phươngvà được tặng giấy khen tại Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình của thị xã Bình Long trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015”.

Nuôi dưỡng cả bầu trời mơ ước

Trong những năm tháng dưới mái trường THPT, ước mơ trở thành một chiến sỹ công an luôn rực cháy trong chàng trai trẻ Trương Phi Long. Nguyện vọng của Long là muốn được góp sức trong việc bảo vệ sự yên bình cho quê hương. Từ đó, Long đã mạnh dạn đăng ký thi và trúng tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (TP. Hồ Chí Minh) để có thể trở thành một chiến sĩ cảnh sát giao thông như ngày hôm nay. 

Long hào hứng bày tỏ: “Từ khi tốt nghiệp Đại học và về nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Chơn Thành cho đến nay, em luôn ao ước có cơ hội tham gia các phong trào, hoạt động Đoàn như lúc còn học cấp III để được cống hiến sức trẻ và ngày càng trưởng thành hơn.”.

Với ước mong ấy, gần đây, chàng thiếu úy “đẹp người, đẹp nết”, giỏi thể thao này đã tích cực đảm nhận vai trò là người truyền tải thông tin đến cho lớp trẻ và nhân dân địa phương về cách ứng xử văn minh khi tham gia giao thông tại nhiều buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Cách nói chuyện khéo léo, đầy thu hút và vẻ ngoài dễ mến của anh chàng đã “hớp hồn” rất nhiều bạn trẻ.

“Em sẽ luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện những kỹ năng cần thiết,cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó, tiếp tục góp sức chống dịch Covid-19 và giữ hình ảnh đẹp về người chiến sĩCSGT trong lòng dân. Mong sao dịch sớm bị đẩy lùi.” - Trương Phi Long hồ hởi nói.

Phát biểu tại buổi tuyên dương Thiếu úy Trương Phi Long, anh Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước nhấn mạnh:“Việc làm của bạn trẻ Trương Phi Long đã thể hiện quyết tâm ngăn dịch và ý thức cao trong việc phải nắm vững những chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề cách ly toàn xã hội và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch để trao đổi, vận động, tuyên truyền đến những người xung quanh.”

“Cách ứng xử văn minh và tinh thần trách nhiệm với việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Thiếu úy Trương Phi Long đã góp phần tạo nên những câu chuyện đầy tính nhân văn trong bối cảnh dịch bệnh; đồng thời lan tỏa những hình ảnh đẹp về thanh niên Bình Phước, nói chung và về người chiến sỹ CSGT tỉnh nhà, nói riêng. Rất cần nhân rộng những việc làm tử tế như thế này, nhất là khi chúng ta đang phải đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ hai”, anh Duy chia sẻ thêm.

Được biết, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam, tuổi trẻ tỉnh Bình Phước đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh; qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên không quản ngại khó khăn, gian khổ, cùng cộng đồng ngăn dịch. Nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn hoãn cưới, gác lại lễ đính hôn và mọi việc gia đình để cùng mọi người chống “giặc” dịch.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đãđẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch, vận động nhiều nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Chỉ tính trong đợt dịch đầu tiên, Đoàn toàn tỉnh đã vận động được 5,4 tỷ đồng; trong đó, Tỉnh Đoàn đã vận động được 1,5 tỷ đồng để trao nhu yếu phẩm, vật tư y tế… cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn, các chốt đường mòn lối mở nơi biên giới, các lực lượng tuyến đầu ngăn dịch và người nghèo, người bị mất việc do tác động bởi dịch bệnh./.

                             

Thắng Trân