Ý nghĩa chương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Bến Tre”

16:47 14/04/2023     1785

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 13/4, tại trường THPT Lê Hoài Đôn, huyện Thạnh Phú, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kinh doanh VNPT Bến Tre tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Bến Tre” kỳ 1 với chủ đề “Đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia chuyển đổi số” năm 2023.

 

Đồng chí Võ Thị Phương Diệu và đại diện Trung tâm Kinh doanh VNPT Bến Tre trao học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi

 

Tại chương trình, đại biểu và các bạn đoàn viên, học sinh được giao lưu và nghe những câu chuyện cảm động của 03 bạn học sinh Nguyễn Khánh Tân (lớp 12A4, trường THPT Trần Trường Sinh), Nguyễn Thị Cẩm Giang (lớp 12A3, trường THPT Lương Thế Vinh) và Lê Minh Nhựt (lớp 12A3, trường THPT Lê Hoài Đôn). Buổi giao lưu giúp các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh hiểu hơn về nghị lực vươn lên của các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã trao tặng 3 suất học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng, góp phần thắp sáng thêm những ước mơ, hoài bão, giúp các bạn vững tin hơn trong cuộc sống, vững bước đến trường, hướng tới sự thành công.

Dịp này, các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh được Thạc sĩ Hà Hoàng Hiếu – Giảng viên Đại học Văn Lang chia sẻ chuyên đề “Hướng đi nào cho học sinh sau khi tốt nghiệp THPT”; đồng thời, được Trung tâm Kinh doanh VNPT huyện Thạnh Phú hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 

 

Đây là dịp giáo dục các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh tỉnh nhà, giúp các bạn có thêm niềm tin, mạnh dạn dấn thân, vượt qua khó khăn để thực hiện ước mơ, vươn đến khát vọng, làm chủ tương lai, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước. Thông qua chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn nhắn gửi đến các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh thông điệp: “Con người nhiều lúc hơn nhau chỉ ở một lần ta cố gắng. Chính vì thế, khi đứng trước khó khăn chúng ta đừng nản chí, nản lòng. Thay vào đó, hãy quyết tâm cố gắng, nỗ lực hết mình để tìm kiếm thành công. Chỉ có bước qua gian khổ, chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc là điều quý giá”.

 

Nguyễn Trường Khang