Sinh viên tật nguyền hiếu học

08:01 21/06/2011     3090

Công tác giáo dục   Vùng đùi trái bị hoại tử và phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ chân trái. Do vết thương còn đau nhức và đi lại khó khăn nên phải nghỉ học một năm. Sau đó, năn nỉ cha mẹ cho đi học tiếp với quyết tâm học thật giỏi để thoát nghèo.
Đó là sinh viên Trần Văn Đen, SN 1987, quê ở Bến Tre, bị cụt một chân, đang học tập tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM
 
Một ngày cuối tháng 5-2011, chúng tôi tìm đến cửa hàng laptop Bill (1073/60 Cách Mạng Tháng Tám, P.7, Q.Tân Bình-TPHCM), nơi Trần Văn Đen đang làm nhân viên bán linh kiện laptop và cài đặt máy tính. Đen tâm sự ban ngày em làm ở cửa hàng để có tiền lo trang trải cuộc sống và tiền học phí. Buổi tối em học liên thông lên đại học ngành điện tử viễn thông ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM.
 
Đen cho biết gia đình ở quê ít ruộng nên cả ba mẹ và hai người anh đều đi làm thuê ở khắp nơi để kiếm sống. Vào năm 1993, khi đang leo lên cây hái dừa, Đen bị trượt chân té ngã rơi xuống đất, đùi trái đập mạnh vào gốc dừa gây sưng. Do nhà Đen cách xa trung tâm y tế xã nên gia đình đã đưa Đen đến chữa trị tại một ông thầy thuốc nam, ông thầy này chỉ lấy lá thuốc bó vào chỗ đau và cho Đen về nhà. Một tuần sau, chân trái của Đen bị sưng phù và đau nhức nên gia đình đã đưa đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu ở TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) để chữa trị.
 
Tại đây bác sĩ chẩn đoán vùng đùi trái của Đen bị hoại tử và phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ chân trái. Do vết thương còn đau nhức và đi lại khó khăn nên Đen phải nghỉ học một năm. Sau đó, Đen năn nỉ cha mẹ cho đi học tiếp với quyết tâm học thật giỏi để thoát nghèo. Với ý chí đó nên suốt quá trình học từ năm lớp 4 đến lớp 11, Đen là học sinh xuất sắc, lên lớp 12 là học sinh khá. Học xong THPT, Đen thi vào Khoa Công nghệ kỹ thuật điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM. Tốt nghiệp vào năm 2009 với tấm bằng loại khá.
 
Quyết tâm học lên cao để có nghề nghiệp vững chắc, năm 2010 Đen thi và đậu vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM, thời gian học là 1 năm rưỡi, với học phí là hơn 2,5 triệu đồng/1 học kỳ 2 tháng. Số tiền học phí quá cao ngoài khả năng của Đen và gia đình. Thêm vào đó, Đen còn phải chi các khoản khác như tiền ăn, tiền thuê trọ…
 
Chị Bùi Thị Bích Ngọc, chủ cửa hàng laptop Bill cho biết, thấy Đen siêng năng, có tinh thần cầu tiến và hiếu học nên nhận vào làm việc mong được chia sẻ một phần khó khăn. Tuy nhiên, với quy mô cửa hàng còn nhỏ nên chưa giúp Đen được nhiều.
 
Số phận khắc nghiệt của cậu học trò cần giúp đỡ
 
Có những nỗi đau, sự mất mát tưởng chừng không ai có thể vượt qua nổi. Vậy mà, một em học sinh lớp 9 đã và đang phải vượt qua nỗi đau, chiến thắng số phận đó để tiếp tục sống và vươn lên.
 
Đó là số phận, nỗi đau của em Trần Tiến Đạt - học sinh lớp 9A, Liên đội trưởng Trường THCS Tiên Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ - người đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Sinh học trong năm học vừa qua.
 
Em Trần Tiến Đạt thay mặt Liên đội nhà trường nhận Giấy khen của Huyện đoàn Cẩm Khê vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo lời Bác”.
 
Đạt sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng có truyền thống hiếu học. Gia đình có 2 chị em, chị gái Đạt hiện là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. Trước đây, tuy khó khăn, nhưng gia đình em luôn sống rất đầm ấm và hạnh phúc, hai chị em luôn bảo ban nhau vừa giúp đỡ bố mẹ công việc gia đình, vừa phải cố gắng vươn lên học tập, thi cử đỗ đạt để sau này giúp đỡ cha mẹ đỡ phần khó nhăn.
 
Nhưng tai họa khủng khiếp đã liên tiếp ập đến với gia đình khi mẹ em phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư tủy và đã qua đời vào đúng ngày 27 Tết nguyên đán Tân Mão vừa qua. Cùng lúc gia đình em lại phải hứng chịu một nỗi đau khác khi chỉ sau 1 ngày mẹ em mất, ngày 28 tết Bà nội em lại qua đời. Liên tiếp trải qua những tổn thất to lớn về tinh thần, bố em đã lâm bệnh, gia đình em phải đưa bố tới Bệnh viên Tâm thần Phú Thọ đúng vào ngày 30 Tết và điều trị từ đó tới nay.
 
Gạt đi giọt nước mắt đau thương, vượt qua số phận, ngày ngày em vẫn phải vừa chăm sóc bố, vừa lo toan, quán xuyến công việc nhà, tiếp tục học tập và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một Liên đội trưởng. Thật đáng khâm phục và tuyên giương tấm gương của em khi phải hứng chịu những đau thương, mất mát lớn mà vẫn vươn lên học tập và đạt giải Nhì môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua.
 
Gặp em tại hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ đất tổ học tập và làm theo lời Bác” do Ban chấp hành Huyện đoàn Cẩm Khê vừa tổ chức, tôi thấy trong em toát lên một nghị lực phi thường, một niềm tin và sự mạnh mẽ. Với nguyện vọng của em là thi vào trường Đại học Y, sau này trở thành Bác sỹ góp sức chữa trị cho những người mắc bệnh hiểm nghèo như mẹ em, đồng thời động viên giúp đỡ bố về cả tinh thần và vật chất. Hy vọng với ý chí và nghị lực phi thường đó em sẽ sớm thực hiện được tâm nguyện của mình.
 
Hiện tại gia đình em đang gặp rất nhiều khó khăn, việc học tập, chăm sóc bố và trang trải cuộc sống hàng ngày đều nhờ vào sự giúp đỡ của bà con họ hàng, nhà trường, thầy cô và bạn bè.
 
Em đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ (Địa chỉ em Trần Tiến Đạt: Khu 1 - Xã Tiên Lương - Huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ. Học sinh lớp 9A trường THCS Tiên Lương - Cẩm Khê- Phú Thọ)