Tự hào về biển đảo quê hương

16:00 09/01/2014     3453

Tuổi trẻ sáng tạo   “Sinh ra cạnh biển nên em yêu biển như máu thịt. Biển đảo Tổ quốc hôm nay là thành quả kết tinh từ mồ hôi, xương máu của bao nhiêu thế hệ..." - Bùi Xuân Bảo Châu, học sinh lớp 11B3, Trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP.Nha Trang).
Những ngày này, Thượng tá Bùi Xuân Gia - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa rất vui bởi con gái Bùi Xuân Bảo Châu, học sinh lớp 11B3, Trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP.Nha Trang) vừa nhận giải Nhất Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức cuối năm 2013.

a
Thượng tá Bùi Xuân Gia và con gái Bùi Xuân Bảo Châu

Cuộc thi đã thu hút gần 56.000 người tham gia. Là bí thư chi đoàn lớp 11B3, em Bùi Xuân Bảo Châu cùng bạn bè đã hăng hái nhập cuộc. Em tâm sự: “Sinh ra cạnh biển nên em yêu biển như máu thịt. Biển đảo Tổ quốc hôm nay là thành quả kết tinh từ mồ hôi, xương máu của bao nhiêu thế hệ. Khánh Hòa quê em tự hào có huyện đảo Trường Sa, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, nơi các chú bộ đội, đồng đội của ba em đang ngày đêm đối mặt với bao gian khổ, hiểm nguy để bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Được cha khuyến khích, định hướng, cung cấp những sách báo, tài liệu có liên quan, Bảo Châu dành gần 2 tháng cặm cụi bên máy vi tính làm bài thi. Hai cha con còn cùng nhau so sánh đối chiếu các nguồn tư liệu để tìm ra đáp án chính xác nhất cho những câu hỏi kiến thức về Luật Biển Việt Nam, những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề Biển Đông, những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…

Phần tự luận, Bảo Châu viết về trận chiến trên đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) năm 1988, về hình ảnh những người lính quyết tử bảo vệ lá cờ Tổ quốc - minh chứng của chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đặc biệt là câu chuyện cảm động về sự hy sinh dũng cảm của trung uý Đinh Văn Nam ngày 16.10.2013 lao mình chặt đứt dây cố định để bảo đảm an toàn cho con tàu cứu hộ HQ-957, đã tạo cảm xúc mãnh liệt cho Bảo Châu hoàn thành bài viết “Yêu lắm Trường Sa”.

Bài viết tự luận này được Ban giám khảo đánh giá rất cao.