Phú Thọ: Trao tặng Bằng khen, Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho em Nguyễn Ngọc Long – tấm gương dũng cảm hy sinh cứu bạn

21:16 22/04/2017     1500

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Vừa qua, tại Liên đội Tiểu học Tam Cường, huyện Tam Nông. Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức trao tặng Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho em Nguyễn Ngọc Long, học sinh lớp 4B đã quên mình để thực hiện việc cứu người.
Tới dự và trao Bằng khen, Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm có đồng chí Phạm Tiến Đạt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, đồng chí Hà Thị Việt Hà - UV BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tam Nông cùng các đồng chí lãnh đạo Ban TTN trường học, phòng GD&ĐT huyện, Huyện đoàn, Đảng ủy, UBND xã, BGH nhà trường và phụ huynh của em Nguyễn Ngọc Long.
Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Phú Thọ trao Bằng khen, Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho gia đình em Nguyễn Ngọc Long
Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Phú Thọ trao Bằng khen, Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho gia đình em Nguyễn Ngọc Long

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 40 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2017, tại khu vực bờ Sông Hồng thuộc khu 2 xã Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ có xảy ra sự việc hết sức thương tâm. Bốn em Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 2006, Phạm Hồng Vân sinh năm 2005, Nguyễn Ngọc Duy sinh năm 2006 và Nguyễn Ngọc Long sinh năm 2007 cùng ở khu 4 xã Tam Cường- Tam Nông- Phú Thọ, cùng nhau đi chơi và tìm tổ chim ở ven bờ Sông Hồng. Khi tìm thấy tổ chim em Nguyễn Ngọc Duy chèo lên lấy không may bị ngã xuống sông, do không biết bơi Duy kêu cứu, thấy vậy Long không do dự nhảy xuống sông để cứu bạn, khi đã đẩy Duy vào được gần trong bờ, do mệt, đuối sức và sông sâu Long đã bị chìm xuống, thấy vậy Tuấn và Vân ở trên bờ liền kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu Ông Thọ và Anh Tường chạy ra để cứu vớt, khi tìm vớt được, em Long đã được đưa vào Trạm Y tế xã Tam Cường để sơ cứu, rồi chuyển lên Trung tâm y tế huyện Tam Nông, nhưng do bị sặc nước em Long đã mất khi đang trên đường chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Em Nguyễn Ngọc Long học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Tam Cường- Tam Nông- Phú Thọ, người đã không tiếc cả tính mạng của mình để cứu bạn, em sẽ là tấm gương sáng để cho các bạn đội viên của trường Tiểu học Tam Cường nói riêng và nhiều bạn nhỏ khác học tập và noi theo.