Người chiến sĩ bảo vệ vùng Biển Tổ quốc

08:32 13/04/2015     1590

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Sinh ra và lớn lên tại Yên Dương – Tam Đảo – Vĩnh Phúc, Thượng úy Trần Văn Hùng hiện là Đội trưởng Đội Nghiệp vụ số 1 – Phòng Pháp luật – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, bảo vệ vùng biển từ đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị đến đảo Cù Lao Xanh thuộc tỉnh Bình Định.
Trên cương vị là một đội trưởng, Thượng úy Trần Văn Hùng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên trì, dũng cảm, khắc phục mọi khó khăn. Anh đã chỉ huy Đội nghiệp vụ số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, duy trì an ninh trật tự, an ninh quốc gia trên biển và các hoạt động khác mà cấp trên giao phó.
DTN
Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh – Bí thư Tỉnh Đoàn tặng quà cho mẹ chiến sỹ Nguyễn Văn Hùng Cảnh sát biển bảo vệ vùng biển từ đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị đến đảo Cù Lao Xanh thuộc tỉnh Bình Định

Thượng úy Trần Văn Hùng tốt nghiệp Học viên An ninh nhân dân năm 2008. Tháng 3 năm 2009, anh được phân về công tác tại Vùng cảnh sát biển 2 (nay là Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2). Trải qua 6 năm công tác, anh luôn phát huy phẩm chất sẵn có của anh bộ đội cụ Hồ: đi đến bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần. Thượng úy đã tham gia hàng chục chuyến tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, kiểm tra xử lý hàng trăm tàu thuyền vi phạm, bắt giữ xử lý hơn 10 vụ việc gian lận thương mại; bảo vệ các hoạt động thăm dò, khảo sát dầu khí của Việt Nam; tham gia xua đuổi hàng nghìn lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển nước ta; đồng thời bảo vệ và động viên bà con ngư dân bám biển. Đặc biệt, trước hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế nước ta vào tháng 5 năm 2014 của Trung Quốc, anh cùng các chiến sĩ Vùng cảnh sát biển 2 đã kiên trì, dũng cảm, đấu tranh, tuyên truyền, ngăn chặn hành động sai trái này trong 45 ngày đêm và vinh dự được Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng huy hiệu “ Tuổi trẻ dũng cảm”.

Khi được hỏi về công việc của mình Thượng úy Trần Văn Hùng chia sẻ, để hoàn thành nhiệm vụ, anh và đồng đội đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hi sinh. Có những thời điểm, anh cùng các chiến sĩ cảnh sát biển lênh đênh nhiều ngày dài, vượt qua những con sóng lớn có mặt kịp thời bảo vệ ngư dân và tàu thuyền qua lại trong vùng biển của Tổ quốc. Anh nói nhỏ, tuy vất vả là vậy nhưng các chiến sĩ cảnh sát biển vùng 2 vẫn lạc quan, yêu đời. Sau mỗi nhiệm vụ, các chiến sĩ lại cùng nhau cất cao lời ca, tiếng hát xua đi những áp lực trong công việc và tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ mới. Từ đó, văn nghệ trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người lính biển.

Nhằm ghi nhận những thành tích của Thượng úy Trần Văn Hùng, đồng thời với mong muốn chia sẻ những khó khăn, vất vả của anh và gia đình khi anh công tác xa nhà, trong dịp tết cổ truyền Ất Mùi 2015, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc về thăm, chúc tết, động viên gia đình và khẳng định Thượng úy Trần Văn Hùng xứng đáng là một tấm gương sáng ngời về ý trí quyết tâm, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung.