Nghị lực của cô thủ khoa khối C mồ côi cha mẹ

16:37 29/07/2014     1725

Tuổi trẻ sáng tạo   Mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông nội trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng Phượng đã vượt qua tất cả để có được thành tích đáng nể trong học tập.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với ông nội ở huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng Nguyễn Thị Bích Phượng đã nỗ lực vượt khó, trở thành thủ khoa khối C trong kỳ thi đại học vừa qua.
a
Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao tặng học bổng 200 triệu đồng biểu dương tân thủ khoa khối C đại học cao nhất nước Nguyễn Thị Bích Phượng (Ảnh Vietnamnet)

Điểm chính thức 3 bài thi của thủ khoa Nguyễn Thị Bích Phượng vào ngành Sư phạm Ngữ văn - Đại học Phạm Văn Đồng là: Môn Sử và Địa cùng đạt 9,5 điểm, môn Ngữ văn đạt 8 điểm. Tổng số điểm thi của em là 27 điểm, cộng điểm ưu tiên khu vực miền núi là 28,5 điểm. Nguyễn Thị Bích Phượng là thủ khoa khối C cao nhất nước hiện nay.

Ngôi nhà nhỏ của hai ông cháu thủ khoa nằm sâu trong con hẻm nhỏ của khu dân cư 4, thị trấn Trà Xuân, huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Ngôi nhà lụp xụp chưa đầy 50m2 không có thứ đồ vật gì quý giá. Nghe tin Phượng đỗ thủ khoa, bà con hàng xóm kéo đến chật kín nhà chia sẻ niềm vui.

Bà Lâm Thị Hạnh, sống cạnh nhà Phượng nói: “Hoàn cảnh của Phượng rất khổ, bà nội đau ốm chết, rồi tiếp đến mẹ, rồi đến ba. Cháu vẫn học giỏi, bà con ai cũng mừng cho cháu. Ở khu vực này chưa có cháu nào học giỏi như Phượng, chưa có ai đỗ thủ khoa”.

Mẹ mất vì căn bệnh ung thư khi Phượng lên lớp 9. Hai năm sau, bố cũng mất vì bệnh tim. Phượng lớn lên trong tình yêu thương, bao bọc của ông nội. Để có tiền nuôi 2 cháu ăn học, ông Nguyễn Tào (ông nội Phượng) năm nay đã 76 tuổi phải tiết kiệm từng đồng. Gia tài của ông chỉ có 2 sào lúa và 2 sào keo nên cuộc sống khá khó khăn.

Thủ khoa Nguyễn Thị Bích Phượng kể, khi nghe tin báo đỗ thủ khoa, cao nhất nước của khối C em đã bật khóc: “Năm lớp 12 em không đi học thêm. Em học những kiến thức cơ bản trong sách rồi tìm hiểu thêm những vấn đề thời sự cùng với ông nội”.

Thầy giáo Huỳnh Đình Long, giáo viên trường THPT Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vui mừng vì học trò cưng của mình đã đỗ thủ khoa: “Em Phượng có hoàn cảnh khó khăn nhất trường nhưng nghị lực rất cao, là học sinh giỏi cấp trường 3 năm, học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Không dễ gì học sinh nào cũng có được kết quả ấy”.

Cháu đỗ đại học, ông nội của Phượng mừng khôn xiết. Nhưng sau những giây phút hạnh phúc vô bờ ấy, ông lại trầm ngâm vì không biết sẽ xoay làm sao để có tiền cho cháu trong 4 năm học đại học sắp tới. Bởi anh trai của Phượng cũng đang học năm 3 trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

“Mừng đó nhưng còn phải lo rồi đây cháu sẽ ra sao. Anh cháu cũng đang đi học đại học, vừa học vừa đi làm kiếm thêm tiền ăn học. Tôi không cung cấp nổi tiền ăn học cho các cháu”, ông nói.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, nỗi đau mất mát quá lớn và dồn dập đã có lúc khiến thủ khoa Nguyễn Thị Bích Phượng suy sụp. Nhưng được sự động viên của anh trai, ông nội, người thân, bạn bè, thầy cô đã giúp Nguyễn Thị Bích Phượng vượt qua và càng quyết tâm nuôi ý chí học thật giỏi./.