Nam sinh nghèo trả lại gói tiền cho người đánh rơi

12:12 29/04/2016     1329

Tuổi trẻ sáng tạo   Đồng nhặt được một chiếc túi bên trong có gần 10 triệu đồng, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng em vẫn quyết định trả lại túi tiền.

g
Em Nguyễn Đình Đồng - học sinh lớp 10E, trường THPT Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương, Nghệ An nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Chiều ngày 28/4, thầy Nguyễn Viết Bằng giáo viên chủ nhiệm lớp 10E, trường THPT Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết: Vừa qua một học sinh trong lớp đã được lớp và nhà trường tuyên dương với hành động nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. Điều đặc biệt học sinh trên có hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn, nhưng khi nhặt được một số tiền lớn em đã không ngần ngại trả lại cho người đánh rơi.

Theo đó vào chiều ngày 13/4, trên đường đi học về, qua địa bàn xóm Thanh Quả, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương em Nguyễn Đình Đồng – học sinh lớp 10E, có nhặt được một chiếc túi. Khi kiểm tra chiếc túi Đồng phát hiện bên trong có một bọc tiền lên đến 9.700.000 đồng. Không mảy may suy nghĩ Đồng ngay lập tức mang chiếc túi đến nhà vị trưởng xóm Thành Quả để nhờ thông báo cho người đánh rơi tiền đến để nhận lại.

Ngay sau đó thông tin về chiếc túi và số tiền được thông báo trên hệ thống loa truyền thanh. Nhận được thông tin chị Nguyễn Thị Nguyệt (trú tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) đã đến nhà xóm trưởng làm các thủ tục cần thiết để nhận lại số tiền mà mình đã không may đánh rơi trước đó.

Được biết Đồng là con của ông Nguyễn Đình Hóa và bà Đặng Thị Tám trú tại xóm Bảo Đức, xã Thanh Khê. Hoàn cảnh gia đình của em rất khó khăn. Gia đình có 3 anh em, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Hai năm trở lại đây người mẹ của Đồng thường xuyên đau ốm, mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều một tay người cha lo liệu./.