Đồng Tháp: Lễ trao học bổng “Ngăn dòng bỏ học”

14:57 27/08/2017     1570

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Vừa qua, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Du lịch TP.HCM và Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ trao học bổng “Ngăn dòng bỏ học” cho 50 học sinh tỉnh Đồng Tháp.

Lễ trao học bổng ngăn dòng bỏ học của báo Tuổi Trẻ hết sức có ý nghĩa. Học bổng không chỉ là suất quà mà còn là động lực để các em vượt qua hoàn cảnh, kịp thời động viên những tấm gương học sinh nghèo, hiếu học không bỏ lỡ cơ hội đến trường.
Lễ trao học bổng ngăn dòng bỏ học của báo Tuổi Trẻ hết sức có ý nghĩa. Học bổng không chỉ là suất quà mà còn là động lực để các em vượt qua hoàn cảnh, kịp thời động viên những tấm gương học sinh nghèo, hiếu học không bỏ lỡ cơ hội đến trường.

Tổng kinh phí đợt trao học bổng này hơn 100 triệu đồng do chương trình vận động gây quỹ học bổng “Học sinh vượt khó-Tiến bước đến trường” trong khuôn khổ Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2017 tài trợ. 50 em được nhận học bổng là 50 câu chuyện về sự nghèo khó nhưng có nghị lực mạnh mẽ, vượt qua hoàn cảnh để đến trường của những học sinh vùng sâu, vùng xa ở Đồng Tháp.

Trong phần giao lưu với các học sinh được nhận học bổng, không khí chìm trong xúc động khi được nghe về hoàn cảnh của các em Huỳnh Minh Nhí, học sinh  lớp 11 Trường THPT Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười. Từ khi lên ba tuổi cho đến nay, Nhí chỉ sống với người cha bị bệnh tâm thần. Tuổi thơ của em chỉ là những tháng ngày lủi thủi, tự lo cho mình với người cha lúc tỉnh lúc mê, căn nhà trống huơ trống hoác, bữa đói bữa no, sống dựa vào tiền Nhà nước trợ cấp hàng tháng của ba em và người thân, hàng xóm. Khi lớn lên, em đã biết đi làm thuê để kiếm thêm tiền lo việc học cho mình. Hay như trường hợp em Nguyễn Thị Thanh Nga, học sinh lớp 12CB7 Trường THPT Châu Thành 2. Hai chị em Nga và mẹ hiện tại vẫn chưa có mái ấm gia đình riêng mà phải sống nhờ nhà dì của mình. Mẹ Nga phải đi làm phụ hồ, theo các công trình trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận để kiếm tiền nuôi ba mẹ con...

Mỗi người mỗi cảnh, có em mất mẹ, có em mồ côi cha nhưng ở các em đều có chung một nghị lực đó là không lùi bước trước số phận, vẫn vượt qua khó khăn để đến trường và học rất giỏi./.