Nhịp sống trẻ
Huyện đoàn Khoái Châu - lá cờ đầu trong phong trào thanh niên tỉnh Hưng Yên
10:04 - 02/03/2017 2388
Web.ĐTN: Nhờ đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tích cực đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) tiếp tục phát triển đều trên các mặt công tác, xứng đáng là đơn vị lá cờ đầu phong trào thi đua toàn tỉnh.Mới nhất
Thái Nguyên: Chàng sinh viên Nguyễn Trọng Giáp thành công từ học đi đôi với hành
Web.ĐTN: Ngay trong những ngày đầu Xuân, tin vui đến với sinh viên Nguyễn Trọng Giáp (Khoa Quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên) là sản phẩm pin năng lượng sản xuất “điện sạch” đã vượt qua hàng nghìn sáng kiến khoa học để được công bố đăng trên tạp chí khoa học kỹ thuật trẻ Quốc tế.
Phan Thị Phương Thảo- Cô gái trẻ với niềm đam mê Cơ khí
Web.ĐTN: Phan Thị Phương Thảo là cái tên không chỉ riêng giáo viên, sinh viên khoa Cơ khí mà hầu hết các thế hệ cán bộ đoàn và sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đều biết đến. Cái tên ấy không chỉ được biết đến bởi thành tích học tập đáng nể (kết quả học tập toàn khoá: 3.41/4) mà trên hết là một thủ lĩnh Đoàn Hội năng động, sáng tạo và luôn say mê với các hoạt động phong trào.
Vĩnh Phúc: Gương thanh niên tiêu biểu xung kích tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.
Web.ĐTN: Là thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, nhận thức rõ trách nhiệm của mình với Tổ quốc thiêng liêng, trong đợt tuyển quân năm 2017, nhiều bạn trẻ trong toàn tỉnh nói chung và tuổi trẻ huyện Vĩnh Tường nói riêng đã hăng hái tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ, chấp hành luật nghĩa vụ quân sự.
Nữ Đảng viên năm 18 tuổi xứ Nghệ
Bước vào hàng ngũ của Đảng từ năm 18 tuổi, nay 22 tuổi, Nguyễn Hà Thu là một trong những đảng viên trẻ tuổi nhất được vinh danh trong lễ tuyên dương 124 đảng viên trẻ xuất sắc nhất 2016 của thành phố Hà Nội.
Khát vọng sống của cậu bé không tay
Tật nguyền, bị cha mẹ bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, tưởng như cuộc sống đã chấm hết với cậu bé Hà Văn Tài. Nhưng kỳ lạ thay, cậu vẫn sống, vẫn nở nụ cười hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, vẫn đến trường làng để viết lên những con chữ tròn trịa...