Ninh Bình: Đôi bạn nhặt được của rơi, trả người đánh mất

07:06 17/02/2025     908

Mỗi ngày 1 tin tốt - Mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp   ĐTN: Khoảng 16 giờ 00’ ngày 15/02/2025, tại đường Thanh Niên (thuộc tổ 11, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp), em Trần Bảo Ngọc và em Lê Quang Sang, sinh năm 2012,  hiện đang là đội viên học sinh lớp 7I, trường THCS Đồng Giao, thành phố Tam Điệp đã nhặt được một chiếc ví da màu đen bên trong có một số giấy tờ và số tiền 2.150.000đ.

Ngay sau đó, hai em đã đến Công an phường Bắc Sơn báo cáo để trả lại cho người bị mất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Bắc Sơn đã nhanh chóng xác minh chủ nhân của chiếc ví trên là ông Lê Nam Hồng, sinh năm 1956, trú tại tổ 20, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp. Công an phường Bắc Sơn đã làm thủ tục trao trả lại tài sản cho ông Lê Nam Hồng. 

 

Hai em Trần Bảo Ngọc và em Lê Quang Sang trả lại chủ nhân của số tiền 2.150.000 đồng cho ông  Lê Nam Hồng


Nhận lại được tài sản, ông Hồng vô cùng vui mừng, phấn khởi, trong niềm xúc động ông nói: “Tôi rất cảm kích tấm lòng của cháu Trần Bảo Ngọc và cháu Lê Quang Sang không tham của rơi đã tìm cách trả lại những giấy tờ cá nhân quan trọng và số tiền 2.150.000đ cho tôi. Tôi cũng rất cảm ơn Công an phường Bắc Sơn đã nhiệt tình, trách nhiệm, nhanh chóng tìm cách trao trả tài sản cho công dân”. 

Hành động của hai em Trần Bảo Ngọc và Lê Quang Sang là một hình ảnh đẹp về những người con ngoan, trò giỏi có tấm lòng trong sáng, nhân hậu, góp phần thắp sáng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống vào những ngày mùa xuân Ất Tỵ năm 2025.

Phương Hà