Ấm áp Xuân tình nguyện

16:01 27/06/2014     3190

3 Phong trào   Những ngày này, trong khi hầu hết sinh viên đã và đang náo nức về quê đón tết bên người thân, vẫn còn không ít sinh viên lựa chọn dịp tết là cơ hội để trải nghiệm cuộc sống. Tham gia Chiến dịch Xuân tình nguyện, các bạn trẻ đã mang tết đến với người nghèo, trẻ em thiếu may mắn, cụ già neo đơn, anh lính nơi biên giới, hải đảo… </div>
Những ngày này, trong khi hầu hết sinh viên đã và đang náo nức về quê đón tết bên người thân, vẫn còn không ít sinh viên lựa chọn dịp tết là cơ hội để trải nghiệm cuộc sống. Tham gia Chiến dịch Xuân tình nguyện, các bạn trẻ đã mang tết đến với người nghèo, trẻ em thiếu may mắn, cụ già neo đơn, anh lính nơi biên giới, hải đảo…
 
Cho đi và nhận lại


Để chuẩn bị cho Chiến dịch Xuân tình nguyện 2011, hàng trăm sinh viên Trường ĐH Văn hóa, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tổ chức gói và nấu bánh chưng ngay tại sân trường. “Năm nay kỷ niệm 35 năm thành lập trường nên chúng em quyết định gói 35 chiếc bánh chưng với ý nghĩa đó. Khoảng 3 giờ chiều 21-1, công đoạn gói bánh hoàn thành và bắc lên bếp nấu. 1 giờ sáng ngày 22-1, mùi bánh chưng thơm lừng khiến cả đội ai cũng tỉnh ngủ và cảm nhận hương vị tết thật gần. 8 giờ sáng 22-1, ngay sau lễ ra quân chiến dịch tại Công viên 30-4, tụi em mang tất cả số bánh chưng đã gói, nấu còn nóng hổi, thơm lừng nếp quê ấy đến tặng các cụ già tại mái ấm Thiên Ân, quận Thủ Đức”, Nguyễn Văn Nam, đội trưởng đội sinh viên tham gia Xuân tình nguyện 2011 của Trường ĐH Văn hóa kể. Quê ở Hà Tây, 2 năm vào TP trọ học cũng là 2 cái tết, Nam không được sum họp cùng gia đình.

“Với em, Xuân tình nguyện là hoạt động đầy ý nghĩa, là cơ hội để trải nghiệm và giúp mình vững vàng thêm. Nhìn ánh mắt các cụ già khi nhận những chiếc bánh chưng gửi tặng tận tay, tụi em cảm nhận được niềm vui của các cụ. Tụi em cũng vậy, cảm giác thật ấm áp, cứ như đang được chăm sóc ông bà mình ở quê. Nỗi nhớ nhà cũng vơi đi. Nhờ vậy mà chúng em hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của cụm từ “cho đi và nhận lại”. Nếu những năm sau lại không có điều kiện về quê ăn tết, nhất định em sẽ tiếp tục tham gia Chiến dịch Xuân tình nguyện”, Nam chia sẻ. Nam cũng cho biết, trong năm học 2011, Nam sẽ kêu gọi các bạn sinh viên trong trường để mỗi tuần đều đặn chia nhóm đến Mái ấm Thiên Ân trò chuyện, giúp đỡ các cụ neo đơn những việc có thể, giúp các cụ vui vẻ, bớt cô đơn.

Ngay sau lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện, sinh viên các trường: Học viện Hành chính cơ sở TPHCM, Cao đẳng Sư phạm Trung ương, ĐH Bách Khoa TP đã đến với các em nhỏ, các hộ gia đình nghèo tại xã Bình Khánh (Cần Giờ), Lê Minh Xuân (Bình Chánh), An Phú (Củ Chi), Trung tâm Tam Bình (Thủ Đức)… Những ngày cuối năm, tại khu vực trung tâm TP, mọi người, mọi nhà đang tất bật chuẩn bị tết, tranh thủ chọn cho nhà mình cây kiểng đẹp mắt, thuê dịch vụ trang trí nhà cửa, tham quan phố ông Đồ, sắm quần áo mới… nhưng tại các xã nghèo này cái tết như còn xa lắm. Trẻ em chưa có áo mới và đâu đó người dân vẫn tất bật kiếm ăn từng bữa. Món quà nhỏ gồm bánh kẹo, dầu ăn, bột ngọt, đường… mà các bạn sinh viên mang tặng đã mang theo cả không khí tết đến mỗi nhà, mỗi người dân nơi đây. Ngoài tặng quà, các bạn còn giúp bà con dọn dẹp, trang trí nhà cửa, tổ chức cho các em nhỏ vui xuân, đón tết sớm. Sinh viên Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho bà con… Những bài hát, điệu múa vui nhộn mừng Đảng, mừng xuân đã mang đến không khí phấn khởi.

Nguyễn Thị Lý (SV Học viện Hành chính cơ sở TPHCM) tâm sự: “Mỗi dịp tết đến, những sinh viên tỉnh ở lại TP như em đều chọn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, một phần để mong thời gian tết trôi qua nhanh và đỡ nhớ nhà. Năm nay em tham gia Xuân tình nguyện xong mới đi làm thêm. Những ngày đem xuân đến với các em nhỏ còn thiếu thốn, bị khuyết tật, các cụ già neo đơn, viết những lời chúc tốt đẹp gửi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo với em thật sự ý nghĩa vô cùng”.

Xuân yêu thương


Chiến dịch Xuân tình nguyện hàng năm có khởi đầu từ hoạt động tình nguyện do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tổ chức. Từ năm 2009, Hội Sinh viên TP quyết định nhân rộng mô hình này ra tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP. Từ năm nay, học sinh tại các trường THPT cũng tham gia. Chiến dịch năm nay kéo dài từ ngày 22-1 đến ngày 3-2 (mùng 1 Tết), thu hút khoảng 6.000 học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên TP tham gia, với 4 chương trình trọng tâm: Biến block, băng cassette, radio thành sách nói, sách chữ nổi cho người khiếm thị; lời yêu thương gửi muôn nơi - làm hơn 2.000 tấm thiệp và viết lời chúc xuân gửi các cán bộ, chiến sĩ đang canh gác nơi biên cương, hải đảo; xuân về trên mái ấm, nhà mở, bệnh viện; vận động hiến hơn 400 đơn vị máu dự trữ dịp tết và xuân về với vùng sâu.

Điểm mới của chiến dịch năm nay là ưu tiên tổ chức các hoạt động tại 20 phường, xã nghèo của TP. Đặc biệt, vào đêm giao thừa, sinh viên sẽ chia nhóm đến thăm, tặng quà các anh chị lao công đang làm nhiệm vụ; tổ chức vui xuân, đón giao thừa với các bệnh nhi ung thư, trẻ em mái ấm, nhà mở…

Anh Nguyễn Thanh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên TP, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Xuân tình nguyện 2011, cho biết: “Hoạt động Xuân tình nguyện sẽ tiếp tục được duy trì hàng năm, nhằm mục đích góp phần thực hiện chủ trương “Không để một gia đình nghèo nào không có tết” của cả nước và TP. Bên cạnh đó, hoạt động cũng tạo môi trường cho các bạn sinh viên trải nghiệm, sẻ chia yêu thương, kết nối vòng tay bè bạn; hình thành kỹ năng sống trong môi trường tập thể, cộng đồng”. xperia z2 wallpaper , love quotes , love quotes for him | love quotes for her