Xin từng viên ngói lợp lại nhà cho bệnh binh nghèo, cách tri ân của giới trẻ Quảng Bình

14:25 18/07/2024     726

Mỗi ngày 1 tin tốt - Mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp   ĐTN: Thấy ngôi nhà của một bệnh binh trên địa bàn đã quá dột nát không che nổi nắng mưa, những bạn trẻ thuộc Xã Đoàn Xuân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) đã nghĩ ra cách thực tế nhất để tri ân, nhân sắp đến Ngày Thương binh liệt sĩ.

 


Ngày 17-7, anh Hoàng Quốc Khánh, bí thư Xã Đoàn Xuân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đoàn thể tại địa phương hoàn thành việc lợp lại mái nhà cho một cựu chiến binh có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt trên địa bàn, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ. “Đây là cách tri ân riêng của chúng tôi dành cho những người đã đóng góp máu xương cho Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm ngày 27-7 sắp tới", anh Khánh nói.

 

 

Ông Trần Minh Tiệu (trú thôn 1, xã Xuân Trạch) là cựu chiến binh đã hơn 70 tuổi tại thôn 1, xã Xuân Trạch. Trở về từ chiến trường, ông mang trong mình nhiều vết thương. Càng về những năm tháng cuối đời, dư âm của bom đạn càng khiến sức khỏe ông giảm sút. Vài năm nay ông đã không còn tự đứng dậy bằng đôi chân mình được nữa, mà phải làm bạn với chiếc xe lăn mỗi ngày. Đời sống vùng quê miền núi, hai vợ chồng ông cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Ngôi nhà cấp 4 lợp đan xen giữa ngói và tôn đã xây dựng vài chục năm qua cũng trở nên ọp ẹp. Trời mưa nước dột tứ tung khiến hai người già phải dắt díu nhau qua hàng xóm trú tạm.

Mong ước nhỏ nhoi của ông Tiệu chỉ đơn giản là có một mái nhà che được nắng mưa. Và những ngày tháng 7 này, người cựu binh ấy đã được toại nguyện khi một mái ngói mới toanh đã được lợp lên ngay trước mùa mưa bão. Mái ngói này đến từ hành động không thể đẹp hơn của những bạn trẻ tại địa phương.

 

 

Anh Khánh nói mình hiểu rõ hoàn cảnh của ông Tiệu nhiều năm qua. Nhưng điều kiện của người dân vùng núi quá khó khăn nên không dám nghĩ đến việc vận động hỗ trợ. Đến đầu tháng 7 vừa qua, sau khi thăm dò ý kiến của một số bạn trẻ cũng như các cô, chú trong hội cựu chiến binh, hội phụ nữ địa phương thì Khánh quyết tâm thay bằng được mái ngói cho ông Tiệu. Các bạn trẻ tính toán trên tổng diện tích ngôi nhà thì ước chừng số tiền mua ngói thay toàn bộ mái nhà gần 20 triệu đồng. "Các bạn thanh niên cũng như các cựu chiến binh và các chị em phụ nữ cũng sẵn sàng đến góp công thay mái ngói để đỡ một phần chi phí thuê thợ", Khánh kể.

 

 

Để đủ số tiền mua ngói, Khánh và những bạn trẻ trong xã đoàn đã đến từng nhà có hoàn cảnh khá trong xã để vận động hỗ trợ. Một cuộc vận động khác với những con em địa phương đang đi làm ăn xa ở TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng cũng được thực hiện trên mạng xã hội. Mỗi người góp vài viên ngói cho nhóm bạn trẻ. Và sau nửa tháng số tiền đã gần đủ mua ngói lợp cho ngôi nhà.

Một buổi sáng giữa tháng 7, ngôi nhà của ông Tiệu bỗng đông vui lạ thường. Hai vợ chồng già ngồi xe lăn nhìn ra thấy chiếc xe tải lớn chở đầy ngói mới lùi dần vào ngõ. Ông Tiệu chỉ biết ngước lên nhìn vợ cười mãn nguyện.

 

 

Quần quật từ sáng đến tối, hàng chục bạn trẻ cùng các cô, chú cựu chiến binh, phụ nữ đã chia nhau bốc dỡ hết lớp ngói cũ rồi lợp lên lớp ngói mới. Người cựu binh già như được tiếp thêm sức sống. Cuối ngày, tất cả cùng vây quanh trò chuyện cùng người cựu binh. Và đây chính là điều mà những bạn trẻ của xã vùng núi này mong chờ nhất.

"Ban đầu tôi cũng nghĩ đến việc hướng đến ngày 27-7 bằng việc thăm hỏi, hương khói như mọi năm. Nhưng sau đó khi nhìn thấy mái nhà dột nát của ông Tiệu thì chợt nghĩ ra rằng đây mới chính là việc tri ân cần làm nhất. Và sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm theo cách này…", anh Khánh cho biết.
 

Quốc Nam