Trao 50 triệu hỗ trợ xây Nhà nhân ái tại Sơn Động

09:34 20/01/2020     1929

Mỗi ngày 1 tin tốt - Mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp   Web.ĐTN: Ngày 19/01, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang phối hợp Quỹ Chuyên Bắc Giang tổ chức trao hỗ trợ xây Nhà nhân ái cho gia đình chị Nguyễn Thị Hà tại thôn Mặn, xã An Lập, huyện Sơn Động.

Chị Nguyễn Thị Hà (đứng thứ 3 từ trái qua phải) nhận hỗ trợ xây Nhà nhân ái từ Hội LHTN tỉnh và Quỹ Chuyên Bắc Giang



Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Thống - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh, đại diện Quỹ Chuyên Bắc Giang, Huyện đoàn Sơn Động cùng các đồng chí đại diện Đảng ủy, UBND xã An Lập.

Chị Nguyễn Thị Hà (SN 1980) bị ảnh hưởng chất độc dioxin từ người bố ruột, bản thân bị thiểu năng trí tuệ, không được minh mẫn, không tự làm ăn được, thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền, hàng tháng chủ yếu sống dựa vào nguồn trợ cấp chất độc Dioxin. Chị có một con gái Nguyễn Thị Hồng (SN 2008) đang theo học tại trường Tiểu học An Lập (Sơn Động), Hồng luôn cố gắng học tập và hàng năm đều là học sinh tiên tiến vượt khó học giỏi được Ban Giám hiệu tặng Giấy khen. Trước đó 02 mẹ con sống trong căn nhà làm bằng vách đất, dột nát, lụp sụp và có thể bị đổ bất cứ lúc nào. Qua khảo sát thực tế Hội LHTN tỉnh và Quỹ Chuyên Bắc Giang quyết định đồng ý hỗ trợ gia đình để xây căn nhà mới nhằm tránh nắng mưa, mát mẻ về mùa Hè, ấm áp về mùa Đông. Sau gần ba tháng khởi công xây dựng, Ngôi nhà đã đi vào hoàn thiện và bàn giao cho gia đình để ở. Được biết Nhà có diện tích khoảng 80m2, trị giá trên 150 triệu đồng. 

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Thống - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN tỉnh, đại diện Quỹ Chuyên Bắc Giang trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình. Bên cạnh đó, nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới gần, một số thành viên Quỹ Chuyên Bắc Giang gửi trao tặng những suất quà tết cho gia đình.

Qua buổi trao hỗ trợ, các đồng chí đã hỏi thăm sức khỏe, động viên 02 mẹ con; đồng thời mong muốn luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của người thân, tổ chức Đoàn, Hôi cấp xã, huyện và chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để 02 mẹ con ổn định cuộc sống; đặc biệt em Hồng yên tâm tham gia học tập, khôn lớn và trưởng thành./.

 

Tô Đức, TĐ Bắc Giang-BA