Khánh Hoà: Ra mắt CLB SOS Cam Lâm giúp đỡ người dân gặp sự cố giao thông

10:53 23/06/2021     593

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 17/6, thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cam Lâm đã ra mắt Câu lạc bộ SOS Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa).

Ra mắt CLB SOS Cam Lâm

 

Tại buổi lễ ra mắt chị Lê Phạm Thuỳ Ngân - Phó chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lâm đã phát biểu giao nhiệm vụ cho CLB SOS Cam Lâm cố gắng phát huy tinh thần tự nguyện, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân tham gia giao thông gặp sự cố, phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương đảm bảo ANTT.

Nhân dịp ra mắt CLB, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và huyện đã trao tặng 3 BHYT (cho 3 thành viên chưa có BHYT), 10 mũ bảo hiểm, 3 cây đèn pin, 10 áo phản quan, 3 giỏ thuốc và dụng cụ y tế cho CLB SOS, BTV Huyện uỷ Cam Lâm tặng những bó hoa tươi thắm nhằm động viên khích lệ tinh thần cho CLB.

Đại diện CLB, anh Nguyễn Quốc Tín đã cám ơn sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Hội LHTN VN tỉnh Khánh Hoà và lãnh đạo Huyện Cam Lâm và hứa sẽ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện với tinh thần "Chung tay vì cộng đồng, đoàn kết, hỗ trợ”  .

Trợ giúp trong đêm

Hết giờ làm việc tại xưởng gia công cơ khí của gia đình, anh Nguyễn Quốc Tín (22 tuổi, trú thị trấn Cam Đức) trở về với vợ và cậu con trai vừa tròn 3 tuổi. Sau bữa cơm cùng gia đình, anh Tín kiểm tra điện thoại và nhắc nhở những thành viên trong Đội SOS Cam Lâm chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Cùng thời gian này, anh Trần Quốc Cường (24 tuổi, ở xã Cam Thành Bắc) đã chuẩn bị chiếc túi vải chắc chắn chứa bộ đồ nghề chuyên dùng để bơm, vá xe máy; đồng thời kiểm tra thiết bị liên lạc với anh em trong đội khi cần thiết.

 

 

Đúng 20 giờ mỗi ngày, 10 thành viên trong đội tập hợp đầy đủ tại địa điểm đã định. Chuyến đi tối nay có Đặng Thọ Anh Tuấn, thành viên ít tuổi nhất còn đang học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ. Thọ cũng đã chuẩn bị cho mình khẩu trang, đèn pin và cả dây phản quang đeo chéo người trước chuyến đi. Sau khi bàn bạc phương án trợ giúp, hỗ trợ nhau khi cần thiết, các thành viên trong đội chia làm 2 nhóm, một nhóm hướng về đường đèo Cù Hin, nhóm còn lại hướng về sân bay Cam Ranh.

Băng qua những đoạn đường đèo, nhóm hỗ trợ chạy xe chầm chậm, quan sát xem có ai cần trợ giúp. Dưới ánh đèn đường, tiếng xe máy vang lên hòa cùng tiếng cười nói của các thành viên trong đội như thể xua đi màn đêm đang bao trùm con đèo quanh co ven biển. Vượt qua khu nghỉ dưỡng Mia, rồi hướng về con đèo phía trước, nhóm trợ giúp phát hiện một phụ nữ đang chạy xe máy một mình hướng về TP. Nha Trang. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ Đội SOS Cam Lâm, người phụ nữ dường như yên tâm hơn khi chạy xe với tốc độ vừa phải. “Chị yên tâm, chúng tôi sẽ cùng chị đi hết cung đường đèo”, anh Cường vội lên tiếng để trấn an người phụ nữ.

Thời điểm này, nhóm trợ giúp hướng về phía sân bay Cam Ranh đã nhanh chóng phát hiện một công nhân vừa rời công trường Hưng Thịnh Resort không may bị thủng lốp xe. Trong đêm tối, anh công nhân mừng rơn khi gặp được nhóm trợ giúp của anh Tín. Nhóm hỗ trợ nhanh chóng tiếp cận, sử dụng đồ nghề thay ruột xe miễn phí cho nam công nhân…

Theo anh Tín, hơn 2 tháng qua, Đội SOS Cam Lâm rong ruổi hàng đêm trên các tuyến đường chính trên địa bàn để giúp đỡ những người đi đường gặp rủi ro. Khi họ về đến nhà thì đã quá nửa đêm nhưng các thành viên trong đội không ngại vất vả với suy nghĩ giúp cộng đồng là giúp đỡ chính mình.

Tình nguyện vì cộng đồng

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (trú TP. Cam Ranh) - sinh viên một trường đại học ở TP. Nha Trang kể, cách đây không lâu, khi đang trên đường từ trường về nhà, khi tới khu vực Bãi Dài, lốp sau xe máy của chị đã bị chiếc đinh xuyên thủng. Đang loay hoay không biết xử trí ra sao, chị Ngọc được một nữ công nhân cho biết, chỉ cần gọi điện thoại cho Đội SOS Cam Lâm thì sẽ được hỗ trợ. Sau cuộc gọi, chị Ngọc đã được 3 thành viên trong đội của anh Tín trợ giúp. “Đó là những thanh niên nhiệt huyết. Không chỉ tôi mà nhiều người trong thời gian qua đã được các thành viên trong Đội SOS Cam Lâm trợ giúp kịp thời. Đây là hành động rất ý nghĩa được lan tỏa trong cộng đồng”, chị Ngọc nhìn nhận.

 

 

Theo địa chỉ các thành viên trong đội cung cấp, chúng tôi tìm gặp anh B. (trú xã Cam Thành Bắc) - người đã được các thành viên Đội SOS Cam Lâm hỗ trợ. Anh B. cho biết, có đêm do quá chén, anh đã lao cả người và xe xuống vệ đường rồi ngủ ngon lành! Chỉ đến khi được những thành viên trong Đội SOS Cam Lâm dìu về đến nhà, anh mới biết mình vừa tai qua nạn khỏi; cả chiếc xe máy Winner cùng ví tiền vẫn còn nguyên vẹn đều nhờ sự giúp đỡ tận tình của các thành viên trong đội.

Khi được hỏi về nguyên nhân hình thành Đội SOS Cam Lâm, anh Cường chia sẻ, có lần nghe tin người đi đường đèo Cù Hin vào ban đêm bị cướp tài sản, với suy nghĩ làm việc gì đó để chung tay hỗ trợ cộng đồng nên đã thành lập đội, đồng thời dùng số điện thoại cá nhân của anh Tín, anh Cường làm đường dây nóng (0923586531, 0392842528). Đến nay, đội đã hoạt động được hơn 2 tháng và các thành viên trong đội đều góp sức trên tinh thần tự nguyện, CLB đã được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa giao nhiệm vụ Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lâm kết nạp vào tổ chức, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ toàn diện cho CLB. Với nhiệt huyết đó, những thành viên lớn tuổi hơn như anh Cường, anh Tín chịu trách nhiệm tập hợp anh em trong đội để thực hiện việc trợ giúp trên khắp các tuyến đường ở xứ xoài Cam Lâm. Họ thấy vui mỗi lần giúp được ai đó, dù chỉ đơn giản là vá xe, thay ruột… Khi được hỏi đã chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ra sao, Đặng Thọ Anh Tuấn chia sẻ, Tuấn có lực học khá nên tranh thủ ôn bài vào ban ngày, còn ban đêm tham gia cùng anh em trong đội làm việc thiện.

 

Nguồn Báo Khánh Hòa