Nữ kế toán đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự

16:42 06/02/2025     99

Nhịp sống trẻ   Phạm Thị Việt Hà (23 tuổi), sinh sống tại quận Tân Bình (thành phố Hồ Chí Minh), đã quyết định từ bỏ công việc kế toán tại một doanh nghiệp tư nhân để tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Bố là tấm gương sáng
Hà là một tấm gương về lòng quyết tâm, mong muốn cống hiến thanh xuân tươi đẹp cho đất nước khi đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ khi còn là sinh viên, Hà đã tham gia vào các hoạt động tình nguyện, trong đó có việc hiến máu để đóng góp cho cộng đồng. Tháng 8/2024, Hà tốt nghiệp ngành kế toán Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh).

"Mình luôn muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho xã hội. Dù lúc đầu chưa đủ tự tin, nhưng vẫn luôn nuôi dưỡng niềm tin vào những gì mình có thể làm để phục vụ cho Tổ quốc", Hà chia sẻ.

 

Phạm Thị Việt Hà

 

Tháng 10/2024, Hà đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để có thể bước vào môi trường quân đội, Hà đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thép. Hà hiểu rằng con đường phía trước không dễ dàng, nhưng với sự quyết tâm và kiên trì, cô tin rằng có thể vượt qua mọi thử thách.

"Dù biết rằng trong quân đội sẽ có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng mình không ngại khó. Đó là nơi mình có thể rèn luyện bản thân và cống hiến sức lực cho đất nước. Đây còn là cơ hội để mình học hỏi và phát triển thêm các kỹ năng, chiến lược để trở thành một người có ích", Hà tâm sự.

Hà cho biết dù công việc kế toán đem lại những kinh nghiệm quý báu, trở nên tinh tế, nhạy bén hơn, nhưng niềm đam mê lớn nhất vẫn là được khoác lên mình bộ quân phục.

 

Hà tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự vì được truyền cảm hứng từ bố

 

Dù gia đình có phần bất ngờ khi con gái quyết định từ bỏ công việc ổn định, nhưng bố Hà, thượng tá Phạm Hồng Sơn, công tác tại tỉnh Tây Ninh, hoàn toàn ủng hộ quyết định của con gái. “Ban đầu, tôi mong muốn Hà được một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, khi nghe con gái nói muốn nhập ngũ, tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động", thượng tá Hồng Sơn bày tỏ.

Thượng tá Sơn nói thêm: "Quân đội là môi trường lý tưởng để Hà trưởng thành hơn. Tôi tin con gái sẽ có đủ nghị lực và quyết tâm để vượt qua thử thách”.

"Mỗi lần nhìn thấy bố thức khuya hoàn thành nhiệm vụ, mình cảm nhận rõ sự nỗ lực và quyết tâm trong từng hành động của bố. Những hy sinh thầm lặng đó là động lực lớn giúp mình vững bước trên con đường thực hiện nghĩa vụ quân sự”, Hà bày tỏ.

Hà luôn tự hào về những gì bố đã làm, cô gái trẻ bày tỏ mong muốn được tiếp bước, đóng góp phần sức lực nhỏ của mình cho đất nước.

Theo Thanh Niên