Chàng trai Jrai vừa tốt nghiệp đại học, thỏa ước mơ góp phần bảo vệ Tổ quốc

09:53 14/02/2025     265

Nhịp sống trẻ   Vừa tốt nghiệp Trường Đại học Luật ở Huế bằng khá, Ksor Thanh tự tin với hành trang, nhiệt huyết trẻ hiện thực ước mơ góp phần được bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh với tội phạm.

Vừa tốt nghiệp Trường Đại học Luật ở Huế bằng khá, Ksor Thanh tự tin với hành trang, nhiệt huyết hiện thực ước mơ góp phần được bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh với tội phạm.

Người làng Plei Ksing (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai) ai cũng biết tới căn nhà nhỏ ấm cúng của gia đình bà Ksor H’Mon được treo kín bằng khen của 3 người con. Những ngày này, cảm xúc của bà vui buồn lẫn lộn khi cậu con trai út Ksor Thanh (SN 2001) lên đường nhập ngũ.

 

Vừa tốt nghiệp ngành luật, chàng trai Jrai đã theo đuổi ước mơ bảo vệ Tổ quốc

 

Vui bởi con trai út bắt đầu bước vào hành trình thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an, bảo vệ Tổ quốc. Và cũng như bao người mẹ khác, bà mang mác buồn bởi từ giờ sẽ ít được gặp con trai, lo lắng cho một hành trình gian nan hiện thực ước mơ được khoác chiếc áo công an đấu tranh với tội phạm.

Bà cho biết, bản thân vô cùng hạnh phúc khi hai chị gái của Thanh đã có công ăn việc làm ổn định tại cơ quan nhà nước, con trai út vừa tốt nghiệp Trường Đại học Luật ở Huế loại khá chuyên ngành Luật Dân sự. Bằng hành trang ấy, bà H’Mon dặn đi dặn lại con trai phải cố gắng, kiên trì phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Theo bà H’Mon, gia đình làm nông nhưng luôn cố gắng hết sức để lo cho các con học tập. Riêng Thanh ngay từ nhỏ đã tự lập, đi bộ đi học từ cấp một tới cấp hai, cấp ba mới có xe đạp tới trường. Thương bố mẹ, em luôn tự giác học hỏi trên lớp, bạn bè nên năm nào cũng thuộc diện khá.

 

Bố mẹ tiễn con trai Ksor Thanh lên đường nhập ngũ

 

“Tôi nói với con rằng: Con được đi học, có kiến thức nên phân biệt được việc gì có ích cho xã hội, cho đất nước. Lần này con đi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân mẹ rất vui, tự hào, mong con đạt được ước mơ của đời mình”, bà H’Mon bộc bạch.

Xếp vài bộ quần áo vào ba lô, tân binh Ksor Thanh chia sẻ, khi học đại học, nhận thức được gia đình còn vất vả, Thanh xin làm thêm tại các quán cà phê ở thành phố Huế để trang trải thêm cuộc sống. Ngoài giờ làm, khi lên lớp, tranh thủ buổi tối em học khuya một chút để hoàn thành nhiệm vụ giảng đường.

Tuy vậy, từ nhỏ Thanh đã ước ao được khoác lên chiếc áo công an để đấu tranh với tội phạm, giữ bình yên cuộc sống cho dân làng, nên sau khi tốt nghiệp, nhận được thông tin từ cán bộ Công an xã, Thanh viết đơn xin tham gia cống hiến sức trẻ.

“Em mong rằng từ những kiến thức đã được học, sắp tới được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp Công an nhân dân không chỉ là trải nghiệm quý báu, mà bản thân sẽ được cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc. Đây là mơ ước từ nhỏ của em”, Ksor Thanh nói.

Thượng tá Mã Ngọc Lâm - Phó Công an huyện Phú Thiện cho biết, trong đợt tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm nay, địa phương có 107 người tự nguyện đăng ký tham gia. Qua đó, Công an huyện đã tuyển 33 công dân đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ.

Theo TPO