Truy tặng huy hiệu ” Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh xả thân cứu bạn

09:19 14/11/2014     1439

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Nguyễn Nhật Trường, học sinh lớp 10 Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại, Bến Tre) đã dũng cảm lao xuống dòng nước cứu bạn và bị nước cuốn trôi sau những nỗ lực cứu bạn.
Theo đề xuất của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có Quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Nguyễn Nhật Trường  - học sinh lớp 10 Trường THPT Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại đã quên mình cứu bạn bị đuối nước.

Riêng Tỉnh đoàn Bến Tre cũng đã tặng Bằng khen cho Nhật Trường kèm theo kinh phí 1 triệu đồng và biểu dương trong tuổi trẻ toàn tỉnh.

a
Cậu học trò dũng cảm và khôi ngô đã ra đi sau khi cứu bạn. Nguồn ảnh dantri.com.vn

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Võ Thành Hạo đã ký Quyết định truy tặng bằng khen với thành tích dũng cảm cứu người của em Nguyễn Nhật Trường. Phần thưởng đột xuất mà UBND tỉnh Bến Tre tặng cho học sinh này cao gấp 3 lần so với mức  thưởng cho một cá nhân khác. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre và huyện Bình Đại cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em. 

Em Nguyễn Nhật Trường là con anh Nguyễn Văn Hoàng và chị Võ Thị Ngọc Liên ở ấp Long Hòa 2, xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre.

Trước đó, khoảng17h ngày 25/9, sau khi tan học về, một nhóm học sinh Trường THPT Huỳnh Tấn Phát rủ nhau ra bến phà Tam Hiệp (Phú Thuận, Bình Đại) chơi và tắm sông. Lúc này trời đang mưa to, nước chảy xiết. Thấy các bạn mình bơi khá xa bờ nên em Dương Thị Thu Thương (16 tuổi) chạy ra kêu các bạn bơi vào nhưng chẳng may em bị trượt chân, té xuống sông.
 
Thấy vậy, em Nguyễn Nhật Trường (lúc này đang ngồi trên bờ) liền lao xuống dòng nước để cứu bạn. Sau khi đưa được bạn mình vào bờ, do kiệt sức nên em Trường đã bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động nhiều ghe, tàu, cùng hơn 100 người dân tại xã khẩn trương tìm kiếm. Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 8h sáng ngày 27/9, lực lượng đã tìm được thi thể em Trường nổi trên sông cách bến phà Tam Hiệp khoảng 6km.
 
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể em Trường để gia đình đưa về nhà an táng.

Theo gia đình, Trường là đứa con ngoan hiền, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Ở trường, em học tập rất chăm chỉ, hòa thuận với bạn bè. Hành động dũng cảm cứu người của em được mọi người hết sức cảm thương và khâm phục.