Lạng Sơn: Tổ chức các hoạt động chào mừng 56 năm Ngày Truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2015)

16:44 04/03/2015     1226

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 03/3/2015, Đoàn đại biểu Tỉnh Đoàn do Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhân kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2015) và 26 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2015).

Đ/c Nguyễn Hoàng Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị
Đ/c Nguyễn Hoàng Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị
 

Tại buổi thăm và chúc mừng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn đã tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, mong rằng các anh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự tạo điều kiện của lãnh đạo cấp ủy đơn vị đối với Công tác Đoàn thanh niên của Đơn vị trong thời gian qua, qua đó Đồng chí cũng đề cao công tác phối hợp giữa hai đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã đến thăm và động viên các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Tại đây, đoàn công tác đã được gặp, nghe các mẹ, các bà nguyên là những cán bộ phụ nữ của huyện Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn thời kỳ những năm 1978, 1979 năm diễn ra sự kiện Người Hoa sang khu vực biên giới của ta và cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Mẹ Hoàng Thị Pạu, chia sẻ: “Ngày 25/8/1978 Người Hoa bắt đầu sang dựng lều, trại chấn giữ cửa ải của ta ở khu vực cột mốc 1116 bây giờ và theo lời kêu gọi của Tổ quốc các mẹ đã lên đây phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hãy trở về nước của mình và không tập trung đông người tại khu vực biên giới. Khi đi mỗi người chỉ được mang theo duy nhất 01 bộ quần áo mặc trên người, gia đình, chồng con không biết đi đâu, cứ như vậy trong suốt 45 ngày đêm… và hôm nay, khi lên đây, nhìn thấy cơ ngơi to lớn mà Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng và những người con của mình vẫn luôn mạnh khỏe đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc các mẹ mừng lắm và mong cho các con luôn chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió”.