Hà Nội: "Quán cơm 5.000 đồng" bên cầu Mai Ðộng

10:32 15/01/2013     2382

3 Phong trào   Vài tháng nay đã thành thông lệ, trưa chủ nhật hằng tuần, những người lao động nghèo lại về khu vực cầu Mai Ðộng (Hà Nội) để mua những suất cơm có giá 5.000 đồng, do các thanh niên trong Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ (Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội) tổ chức.
a
Nhóm trưởng Bùi Quang Long (người thứ ba từ trái sang) cùng các em học sinh Trường Ðội Lê Duẩn
Khu vực cầu Mai Ðộng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là nơi rất đông người lao động ngoại tỉnh về ở trọ. Họ là những người bán hàng rong, chạy xe ôm, làm nghề tự do với thu nhập bấp bênh. Trưởng nhóm "cơm 5.000 đồng" tại khu vực cầu Mai Ðộng là Bùi Quang Long, 28 tuổi, hiện công tác tại Trường Ðội Lê Duẩn (trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội).

Anh Long cho biết: Ðiểm bán cơm mở vào chủ nhật và mỗi lần bán 70 suất cơm. Ý tưởng ban đầu xuất phát trong một lần nhóm đi tình nguyện, ghé qua quán cơm khu vực cầu Mai Ðộng. Thấy mặt bằng quán rộng rãi, cả nhóm đề xuất với chủ quán cơm về chương trình bán cơm 5.000 đồng cho người lao động nghèo. Nhận thấy ý nghĩa của chương trình, họ đồng ý cho cả nhóm mượn mặt bằng và hỗ trợ nấu nướng cùng đồ dùng nấu ăn. Những suất cơm ban đầu là do kinh phí đóng góp của cả nhóm, trong đó, nhóm trưởng Bùi Quang Long tình nguyện hỗ trợ hơn 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau ba tuần bán cơm, do điều kiện khó khăn, chủ quán nơi nhóm của Long mượn mặt bằng không thể tiếp tục hỗ trợ. Quán cơm được chuyển về nhà của Long trong con ngõ nhỏ phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Long chia sẻ: Mình thật may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của gia đình. Cha mẹ hiểu việc mình làm cho nên ủng hộ để cả nhóm mang về nhà nấu nướng. Vợ mình mới sinh con được bốn tháng, cũng chỉ kinh doanh ở nhà nhưng vì hiểu và thương chồng cho nên cũng ủng hộ hết lòng. "Quán cơm 5.000 đồng" đã nhận được sự sẻ chia và đón chờ của nhiều người.

Ðến nay, quán cơm 5.000 đồng hoạt động được hơn hai tháng. Toàn bộ rau, quả dành cho chương trình nhận được sự hỗ trợ từ dự án rau sạch Vì cộng đồng Hà Nội. Dự án rau sạch này cũng do các bạn trẻ Hà Nội tình nguyện làm, trồng rau để giúp người nghèo. Chúng tôi hỏi về việc tiếp tục duy trì lâu dài những suất cơm 5.000 đồng, anh Long chia sẻ: Sẽ cố gắng vận động thật nhiều nhà hảo tâm cùng tham gia. Sau tuần đầu bán cơm, chúng mình nhận được sự ủng hộ của rất nhiều tấm lòng hảo tâm. Hiện tại mỗi tuần, số tiền đóng góp về nhóm gần như cũng đủ kinh phí để tiếp tục duy trì 70 suất tiếp theo.

Anh Long tâm sự: Từ quán cơm 5.000 đồng, mình nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của những người nghèo mỗi khi mua được suất cơm rẻ. Từ đó mình đã nghĩ đến việc mở rộng triển khai ở khu vực Viện K cơ sở 2, đóng tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì; xóm chạy thận Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Cả nhóm đã thảo luận về việc thuê cửa hàng mở quán cơm văn phòng để dành một phần lãi "chia chung" với những suất cơm nghèo. Mình tin rằng, khi biết về dự án này, những người đến ăn cơm văn phòng cũng sẽ thấy vui khi được đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho những hoàn cảnh còn khó khăn.

Từ ngày có quán cơm 5.000 đồng tại khu vực cầu Mai Ðộng, một bạn trẻ tình nguyện trong nhóm đã viết nhật ký chia sẻ cảm xúc về những việc làm rất ý nghĩa đó: "Tự bao giờ đã yêu cái cảm giác bận rộn của ngày chủ nhật như thế này rồi nhỉ? Mỗi một chủ nhật đến là lại một trải nghiệm mới. 7 giờ sáng, mình đón xe buýt số 24 đến nơi tập trung với đội. Xe buýt ngày chủ nhật vẫn tấp nập từng lượt người lên người xuống, chắc họ cũng chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Mình luôn bị cuốn hút bởi không khí làm việc khẩn trương của cả đội. Ai nấy cũng đều cặm cụi làm việc: ở ngoài sân thì một nhóm nhặt rau, trong bếp một nhóm phụ trách chế biến. Tất cả đều nghĩ đến những phút giây hạnh phúc khi được tận tay trao những cô bác nghèo các suất cơm giá chỉ 5.000 đồng"./.