Đi để cống hiến và trưởng thành

17:34 25/07/2014     2178

3 Phong trào   Web.ĐTN: “Đây là năm thứ 3 em tham gia chiến dịch Mùa hè xanh nhưng em chưa có ý định sẽ dừng lại vì em muốn cuộc đời sinh viên của em được cống hiến trọn vẹn cho những chuyến đi đầy ý nghĩa như thế này”- đó là tâm sự của bạn Lữ Thị Cẩm Thi - sinh viên năm 3 ĐH Nông Lâm TP HCM, đội trưởng đội quân tình nguyện tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
Cống hiến sức trẻ cho những công trình

Chúng tôi có mặt tại làng Groi (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) khi trời mới quá trưa nhưng mỗi người một việc, các chiến sỹ tình nguyện đã bắt tay vào làm. Ở một điểm trường học của làng, các chiến sỹ bộ đội của Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 40, Quân đoàn 3 đang phát quang và sửa chữa lại hàng rào. Trong khi đó, các bạn sinh viên tình nguyện chia nhau làm cỏ, dọn dẹp rác, gạch đá trong sân trường, một nhóm khác đang miệt mài sửa bàn ghế, quét dọn lớp học để chuẩn bị lớp ôn tập hè cho các em nhỏ. Khi gặp phải công việc gì đó nặng nhọc, các bạn nữ lại í ới gọi nhờ các anh bộ đội giúp đỡ nên không khí làm việc cũng trở nên sôi nổi hơn.
Thanh niên tình nguyện và bộ đội cùng nhau giúp dân xây dựng nông thôn mới
Thanh niên tình nguyện và bộ đội cùng nhau giúp dân xây dựng nông thôn mới


Đây là lần đầu tiên chiến dịch Mùa hè xanh có sự tham gia của các chiến sỹ bộ đội nên tinh thần đoàn kết giữa sinh viên- bộ đội và nhân dân địa phương được thắt chặt. Đại úy Nguyễn Tùng Dân (Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 40, Quân đoàn 3) cho biết: “Lực lượng chúng tôi phân bổ về xã Kon Thụp là 15 chiến sỹ để cùng các bạn sinh viên tình nguyện làm các công trình dân sinh trên địa bàn như phát quang hàng rào, làm cỏ tại trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường liên thôn, củng cố các giọt nước, mương nước, sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, tư vấn pháp luật, an toàn gia thông, tuyên truyền về vấn đề Biển Đông và phối hợp tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ phục vụ bà con”. Cũng theo đại úy Nguyễn Tùng Dân, trên tinh thần phối hợp chặt chẽ với sinh viên tình nguyện và thanh niên địa phương trong các công trình dân sinh có quy mô lớn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và nâng cao tính kỷ luật trong suốt chiến dịch.

Với sự phối hợp của lực lượng bộ đội, các chiến sỹ tình nguyện, đặc biệt với các bạn tham gia năm đầu tiên như phần nào cảm thấy an tâm hơn và tập trung vào làm các công việc chuyên môn như chuyển giao các kỹ thuật trong nông nghiệp, chăm sóc vệ sinh thân thể và dạy chữ cho các em thiếu nhi. Bạn Vũ Văn Tòng (Sinh viên năm nhất Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Em rất ấn tượng với hình ảnh các anh bộ đội, có các anh chúng em cũng đỡ vất vả hơn với những công việc nặng nhọc. Em nghĩ sau chuyến đi này, em sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ”.

“Đi để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn”

Với rất nhiều các bạn sinh viên, khung cảnh ở làng, những ngôi nhà sàn cũ kỹ, những đứa trẻ không mặc quần áo đẹp…là những hình ảnh rất lạ lẫm bởi các bạn được sinh ra và lớn lên ở các thành phố lớn, trong điều kiện đủ đầy. Như đội trưởng Lữ Thị Cẩm Thi nói “Các bạn ấy ngay khi đăng ký đi tình nguyện như thế này là đã vượt qua được chính mình. Có những bạn ở nhà chưa bao giờ phải đụng tay làm bất cứ việc gì, đến việc chăm sóc bản thân mình cũng đã có người lo nhưng đến đây các bạn đã biết rửa mặt, cắt móng tay sạch sẽ cho một em nhỏ”.

Bạn Nguyễn Thị Kim Duyên (Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) đang dắt theo hai em nhỏ vào lớp ôn tập hè xúc động: “Dù sinh viên năm 3 rất bận bịu việc học nhưng em vẫn cố gắng sắp xếp để đi về làng như thế này. Cứ mỗi dịp hè, em lại nhớ những đôi mắt mở to, hàng mi dài, cong đẹp của các em nhỏ người Bahnar ở Gia Lai. Năm đầu tiên khi đăng ký đi Mùa hè xanh, ba mẹ em không hài lòng vì sợ em sẽ đen đi, sẽ đau bệnh nhưng năm nay thì ba mẹ ủng hộ vì thấy em được trải nghiệm cuộc sống và nhờ đó mà trưởng thành hơn”.

Không riêng bạn Duyên, tất cả các bạn sinh viên tình nguyện khi về làng đều cảm thấy yêu cuộc sống bình dị nơi đây. Thái độ thân thiện, gần giũi của người dân, tình cảm gắn bó, biết chia sẻ dù chỉ quả bầu, bó rau vườn của các bà, các mẹ đã giúp các bạn sinh viên thêm tin yêu cuộc sống. Góp chuyện với chúng tôi khi vừa mang tới hai quả mướp to dài cho các bạn sinh viên tình nguyện, chị Tơi (làng Đak Pnan) cười vui vẻ: “Sinh viên tình nguyện về làng giúp dân nhiều việc nhưng chúng tôi không có gì để cảm ơn ngoài những thứ rau, quả trong vườn. Từ ngày sinh viên với bộ đội về, làng chúng tôi vui hơn, lũ nhỏ được dạy chữ và sạch sẽ hơn nhiều”.

Cùng tôi đi trên con đường làng đã được phát quang, dọn dẹp sạch sẽ, đội trưởng Cẩm Thi xúc động nói: “Chúng em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi ngày ngày được các em nhỏ quấn quýt. Già làng, trưởng thôn rồi các mẹ, các chị, thanh niên trong làng luôn quan tâm hỏi han chuyện ăn ở, sức khỏe và khi cần hỗ trợ, chúng em chỉ cần lên tiếng là được giúp đỡ ngay. Được sống trong một môi trường thân thiện thế này nên tất cả chúng em đều cảm thấy yêu cuộc sống hơn”.