Chung nhịp đập cùng biển đảo tổ quốc

16:58 21/05/2014     1344

3 Phong trào   Hội trại với chủ đề “Sinh viên với biển, đảo tổ quốc 2014″ không còn mang tính chất của một hội trại kỹ năng và giao lưu đơn thuần mà nóng lên với diễn biến vụ hạ đặt giàn khoan trái phép cùa Trung Quốc trên vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam
Nhiều cách thể hiện lòng yêu nước
Là một trong 100 đại biểu sinh viên TP. Cần Thơ tham gia hội trại, Ngô Chí Trung (năm thứ 3, khoa Điện tử, trường CĐ Nghề Cần Thơ) có chuyến di chuyển từ Cần Thơ đến bến tàu Rạch Giá (Kiên Giang) và thực hiện hải trình 120 km để lên Thới An, thuộc huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Trước đó vài ngày, Trung đã cùng các bạn sinh viên trong trường thực hiện một cuộc mít tinh ôn hòa, thể hiện chính kiến, lòng yêu nước của sinh viên Cần Thơ trước hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam. Chí Trung nói: “Sinh viên tụi mình cần làm gì? Thể hiện quan điểm của mình thế nào? Làm sao thể hiện lòng yêu nước, cho thế giới thấy chính nghĩa của mình mà không gây mất trật tự an ninh, ảnh hướng xấu đến hình ảnh và uy tín của đất nước? Đó là những câu hỏi thường trực trong mình. Mình đặc biệt quan tâm các thuyết trình của các chuyên gia quân sự, luật sư về tình hình biển Đông. Mình nghĩ, Trung Quốc phải rút giàn khoan không điều kiện, trả lại trật tự trong khu vực”

5
Hiểu sâu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam để yêu nước với lập trường đúng đắn.

Nhóm 04 bạn đại diện cho sinh viên trường ĐH Văn Lang TP. Hồ Chí Minh thực hiện những bức ảnh với ý nghĩa kêu gọi sự đoàn kết. Thanh Vân (năm thứ tư, khoa Ngoại ngữ) cho biết: “Vừa hạ trại, tụi mình đã thực hiện ngay ý tưởng chụp ảnh những nắm tay siết chặt. Cổ tay quấn cờ Tổ quốc, trước biển. Hy vọng, bạn bè và mọi người xung quanh sẽ cùng nhau truyền thông điệp đoàn kết một lòng hướng ra biển Đông, tiếp sức cho các cán bộ quả cảm thực thi nhiệm vụ, bất chấp hành động ngang ngược của Trung Quốc. Sau chuyến đi này, tụi mình mong sẽ chia sẻ cho bạn bè thông điệp yêu nước, đấu tranh kiên quyết mà vẫn giữ tinh thần hòa bình”.
Với màu áo đỏ, 08 bạn trẻ đại diện cho sinh viên trường ĐH Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long) cũng thực hiện những bức ảnh với chủ đề đồng lòng hướng ra biển Đông. Các bạn đứng trên những mỏm đá nổi, tay hướng ra biển, trên lưng áo có dòng chữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”. Hồ Lê Thanh Phương bày tỏ: “Đây là lúc chúng ta đoàn kết hơn bao giờ hết. Với những sinh viên Xây dựng, ra đảo Phú Quốc tham dự hội trại lần này, tụi mình sẽ đóng góp những hành động ý nghĩa xây dựng đảo như sơn lại nhà cho ngư dân. Hành động tuy nhỏ nhưng truyền thông điệp sinh viên miền Tây luôn mong muốn góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Trái tim nóng, cái đầu lạnh

Nguyễn Thị Thanh Thúy (năm thứ ba, khoa Tiếng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng) chia sẻ: “Mình tự hào là sinh viên Đà Nẵng, nơi có huyện đảo Hoàng Sa. Trong tình hình biển, đảo đang căng thẳng, trái tim tụi mình cũng sôi lên. Nhưng mình vẫn luôn mong sinh viên giữ vững lập trường, tin tưởng vào chủ trương kiên trì giữ biển, giữ đảo của Nhà nước”. Các đại biểu sinh viên Hà Nội phải qua 2 chuyến bay để đến được Phú Quốc. Quách Huyền Trang (năm thứ ba, trường ĐH Luật Hà Nội) là một trong 20 đại biểu sinh viên Thủ đô được vinh dự đến với hội trại. Trang cho biết: “Rất cảm xúc vì đây là lần đầu tiên mình được đến một hòn đảo phía Nam của Tổ quốc. Dù Phú Quốc – Thổ Chu ở phía Tây nhưng tim mình vẫn đang hướng về những diễn biến trên biển Đông, cùng nhịp đập với vận mệnh dân tộc. Mình may mắn là sinh viên Luật nên rất hiểu về Luật Biển. Mình sẵn sàng chia sẻ kiến thức này đến với các bạn sinh viên ngành khác. Các chuyên đề về Luật Biển trong hội trại đã giúp các bạn chủ động, tự tin hơn trong việc thể hiện tinh thần yêu nước. Đồng thời, các bạn nhận ra rằng, phát triển bản thân mình góp phần phát triển đất nước là cách yêu nước hiệu quả nhất. Đoàn Hà Nội đã mang đến ý tưởng về dự án cung cấp nước sạch cho đảo”.

5
Trái tim sinh viên hướng về biển, đảo

Sinh viên đóng góp thế nào?

Đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ: “Trong hoàn cảnh hiện nay, ngoài giáo dục truyền thống, cung cấp kiến thức về biển, đảo là điểm mới của chương trình hội trại năm nay. Khi Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sinh viên có nhiều cách tiếp cận thông tin.
Điều quan trọng là các bạn phải xác định được mức độ của thông tin. Khi có kiến thức, các bạn sẽ có lập trường vững chắc, tránh để bị kích động”. Hội trại cũng phát huy tính tình nguyện bằng những công việc như: Đi thăm tặng quà cho cựu tù, gia đình chính sách, khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa cho người dân. Các sinh viên cũng xây dựng cột cờ ở đảo Thổ Chu, một đảo của chúng ta nằm gần hải phận quốc tế. Đây là hành động rất ý nghĩa của sinh viên trong việc góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của nước nhà. Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: “Sinh viên hiện nay không hề thờ ơ với vận mệnh dân tộc như một số ý kiến chủ quan. Tôi xem trên mạng xã hội, thấy sinh viên nhận ra rất rõ và đồng loạt lên án mạnh mẽ những hành động tuần hành quá khích trong nước gần đây. Yêu nước luôn là tình cảm chính đáng của mọi công dân, đặc biệt là sinh viên. Trong hoàn cảnh hiện tại, càng yêu nước, các trí thức trẻ tương lai càng cần rèn luyện nhiều hơn để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước”.
05 Chương trình hội trại “Sinh viên với biển, đảo tổ quốc 2014″ lần II, với chủ đề “Tự hào biển, đảo Việt Nam” do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức tại đảo Phú Quốc và Thổ Chu (Kiên Giang). Chương trình diễn ra từ ngày 15 – 18/5/2014, với các hoạt động: Triển lãm ảnh về biển, đảo; xây dựng cột cờ trên đảo Thổ Chu; tặng quà cho ngư dân, gia đình chính sách; trao học bổng cho học sinh đảo; nghe báo cáo chuyên đề về biển, đảo, cũng như chính sách của Nhà nước là trong vấn đề biển đảo; thi tìm hiểu về biển, đảo…

Dòng tâm sự của sinh viên trong Hội trại

5
Ngọc Khánh (đoàn TP.HCM) đã thức đến sáng để viết những dòng tâm sự trong hội trại:

“Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi”.

Các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, cán bộ kiểm ngư và ngư dân bám biển yêu quý! Ngoài khơi xa, nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn có những con người lặng thầm ngày đêm giữ bình yên cho biển đảo quê hương. Các anh là những con người rất bình dị đời thường nhưng đang làm công việc rất cao cả, thiêng liêng. Ngày hôm nay, khi biển Đông dậy sóng, các anh bước tiếp bước chân Trường Sơn, ra biển làm nhiệm vụ gìn giữ từng tấc đất Tổ quốc. Những gì các anh đang làm đã thôi thúc hàng triệu trái tim người Việt cùng sát cánh đoàn kết một lòng. Ở ngoài khơi, các anh hãy luôn tin rằng, các anh sẽ không đơn độc một mình. Hàng triệu sinh viên Việt Nam vẫn luôn hướng về và làm hậu phương vững chắc cho các anh. Hàng triệu trái tim sinh viên Việt Nam đang cùng nhịp đập với biển đảo quê hương. “Biển này là của ta. Đảo này là của ta”. Đó là chân lý không gì có thể thay thế được. Sinh viên chúng ta hãy thể hiện tình cảm của mình với biển, đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hãy thể hiện lòng yêu nước một cách bình tĩnh, sáng suốt, các bạn nhé!