Chủ nhiệm HTX “9X”

08:50 17/02/2016     1401

3 Chương trình   Web.ĐTN: Chàng trai Má A Nủ, sinh năm 1994, dân tộc Mông ở bản Cát Cát, xã San Sả Hồ (Sa Pa) vinh dự là 1 trong số 150 gương thanh niên toàn quốc được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2015 - giải thưởng vinh danh những nhà nông trẻ xuất sắc có thành tích đặc biệt trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ.
A Nủ hiện là Chủ nhiệm Hợp tác xã Mông – Cát Cát, quản lý một xưởng chế biến tinh dầu,
g
Đoàn viên Má A Nủ
1,5 ha cây dược liệu trồng tập trung và hàng chục ha cây dược liệu mọc tự nhiên; tạo việc làm thường xuyên cho 7 xã viên và nhiều nhân công lao động. Hợp tác xã của A Nủ được thành lập năm 2014, dựa trên cơ sở 3 nhóm phát triển kinh tế là: Nhóm phát triển thổ cẩm, nhóm làm nến và nhóm chế xuất tinh dầu dược liệu.

Chẳng ai ngờ, “ông chủ 9X” nắm trong tay khối tài sản tiền tỷ ấy lại xuất thân từ một gia đình nghèo. Học hết lớp 9, A Nủ phải bỏ học, đi làm thuê kiếm tiền bởi bố bị bệnh nặng, anh trai đang học đại học dưới Hà Nội. Bản tính vốn cần cù, chịu khó, tình cờ A Nủ được học hỏi và tìm hiểu mô hình chiết xuất tinh dầu qua một buổi sinh hoạt Đoàn. Nhận ra đây là cơ hội để thoát nghèo, anh mạnh dạn đề xuất với chính quyền địa phương thành lập hợp tác xã. Xưởng sản xuất được xây dựng trên diện tích 200 m2, với tổng kinh phí đầu tư 700 triệu đồng (trong đó 70% là vốn vay). Toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị đầu tư hiện đại, đảm bảo dược liệu được chiết xuất sạch, giữ được dược tính tốt nhất.

Từ nguồn dược liệu phong phú ở địa phương, A Nủ say sưa nghiên cứu cách chế biến, chiết xuất và đã sản xuất thành công các sản phẩm mới từ tinh dầu dược liệu như xà phòng tắm, dầu gội, dung dịch tắm, ngâm…từ các bài thuốc cổ truyền của người Mông, Dao tại Sa Pa. Năm 2014, hợp tác xã lãi trên 300 triệu đồng. A Nủ đã thành lập quỹ hỗ trợ cộng đồng, trích 5% từ mỗi sản phẩm bán ra, nộp vào quỹ; tổ chức các lớp học tiếng Anh miễn phí và xây dựng điểm truy nhập internet miễn phí, phục vụ việc học tập và khai thác thông tin của các em học sinh trong xã.

Hợp tác xã của A Nủ đang có kế hoạch mở thêm các dịch vụ tắm, ngâm chân bằng thảo dược và trải nghiệm du lịch nhằm tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo. A Nủ tâm sự: Em chỉ mong cho trẻ em nghèo, ai cũng được đến trường, được học tập. Có kiến thức rồi mới làm giàu được, mới góp phần xây dựng quê hương.

Những đoàn viên, thanh niên thế hệ “9X” đã và đang dần trưởng thành, sống và làm việc trong thời bình, rất nhiều người trong số họ đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, số phận. Tất cả đều mong muốn khẳng định bản thân, như những búp măng non vươn mình mạnh mẽ, “tre già măng mọc” có gì lạ đâu!