Lễ chào cờ đầu tuần đặc biệt ở trường Bưởi
08:43 21/04/2025 208
Công tác tuyên truyền, giáo dục Trong lễ chào cờ đầu tuần tháng Tư này, đông đảo học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An (trường Bưởi) đã có thêm những trải nghiệm ý nghĩa từ hoạt động tiếp lửa truyền thống. Đây là hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Ngày 21/4, Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo Quận đoàn Tây Hồ, phối hợp Trường THPT chuyên Chu Văn An tổ chức chương trình giao lưu “Kể chuyện lịch sử - Tiếp lửa truyền thống” kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).


Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình giao lưu “Kể chuyện lịch sử - Tiếp lửa truyền thống” dành cho học sinh, sinh viên tại nhiều trường: Tiểu học Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm); Đại học Điện lực; THPT chuyên Chu Văn An (Tây Hồ); THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm) và THPT Phan Huy Chú (Đống Đa)..

phát biểu tại chương trình
Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, thông qua Hành trình thống nhất non sông với các buổi giao lưu “Kể chuyện lịch sử - Tiếp lửa truyền thống”, Thành đoàn mong muốn giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về những năm tháng chiến đấu gian khổ và sự hy sinh của thế hệ đi trước, hun đúc thêm tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lòng tự hào dân tộc, từ đó tiếp tục kế thừa và phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Tại chương trình, khách mời - những người đã đi qua một thời hoa lửa, là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong như: bác Đoàn Trần Tạc, Đỗ Trắc Lộc và Nguyễn Thị Bích Liên, đã chia sẻ những câu chuyện kể thực tế về các cuộc chiến đấu anh dũng bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh, để các em học sinh càng thấy rõ giá trị cuộc sống, trân trọng hòa bình, tự hào về lịch sử nước nhà và luôn yêu quê hương đất nước.

Cùng với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, học sinh và giáo viên trường THPT Chu Văn An đã tái hiện khí thế hào hùng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “xếp bút nghiên lên đường”… qua những tiết mục văn nghệ, như: "Cô gái mở đường", "Tổ quốc gọi tên mình", "Tiến về Sài Gòn".


Bạn Phạm Đức Duy (lớp 12A1) - Phó Bí thư Đoàn trường, đảng viên trẻ cho biết, từ nhỏ đã yêu thích lịch sử qua những câu chuyện kể của ông bà, bố mẹ, sách vở… Nhất là những hoạt động ngoại khóa, giao lưu tiếp lửa giúp cậu được tiếp xúc, cảm nhận cảm xúc của những nhân chứng. Đây trở thành động lực để cậu theo học và yêu hơn môn Lịch sử. “Lịch sử là những bài học, kiến thức không chỉ để thuộc lòng mà để hiểu hơn về quê hương đất nước, trân trọng hơn những gì đang có và tri ân sự hy sinh của thế hệ ông cha”.
Theo TPO Tweet