Công tác giáo dục

Làm nghề trông trẻ để được đi học

15:40 - 13/06/2011      1820
8 tuổi, mẹ mất. Rồi người cha cũng theo sau. 12 tuổi em đã bơ vơ trên đời. Nguyễn Thị Bảo Trân, học sinh lớp 8F Trường THCS Thị Trấn, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, đã mang một số phận nghiệt ngã như vậy.

Mới nhất

Cậu học trò chăn bò đi thi Toán quốc tế

Cậu học trò chăn bò Võ Văn Huy - học sinh lớp 12A1 trường Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên đã vượt qua hàng loạt “đối thủ” để được Bộ GD-ĐT tuyển chọn tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại Hà Lan.

Cô bé học sinh giỏi bị bệnh hiểm nghèo

Suốt 8 năm đi học, Hồ Thị Quỳnh (14 tuổi, xóm 4, xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) luôn là học sinh giỏi của trường. Thế nhưng con đường đến trường của em đang có nguy cơ khép lại, bởi gia đình quá nghèo không lo được tiền phẫu thuật tim cho con.