Triệu ngọn nến, triệu trái tim

10:03 28/07/2011     3496

Công tác giáo dục   Nghĩa trang Trường Sơn, nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ trên đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa, đêm nay trở nên ấm áp hơn với sự hiện diện của hàng ngàn bạn trẻ. Ba ngọn đồi thượng nguồn sông Bến Hải, một thời chia cắt hai miền đất nước, bao bọc lấy nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Trường Sơn.
Tối ngày 26/7, ĐVTN 6 tỉnh thành (Quảng Trị, TPHCM, Phú Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế) đã chỉnh trang và thắp nến tri ân cho hơn 20.000 phần mộ trải dài khắp các nghĩa trang tỉnh Quảng Trị.

Tham dự buổi lễ tri ân có đồng chí Hồ Đức Việt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng.


Đ/c  Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn
thắp nến tri ân tại nghĩa trang Trường Sơn.
“Tôi đánh giá rất cao hoạt động cũng như ý nghĩa to lớn của tuổi trẻ cả nước trong hành trình Về với Trường Sơn. Bên cạnh thắp nến tri ân trên khắp cả nước, tuổi trẻ còn tiến hành rất nhiều hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, với mong muốn thể hiện sự tri ân thành kính đền đáp công ơn các anh hùng liệt sỹ, những đấng sinh thành là các bà mẹ Việt Nam anh hùng…”- Đ/c Võ Văn Thưởng cho biết.

Trong dòng người đổ về Trường Sơn đêm nay có mẹ Lương Thị Yến (xã Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị). Người con duy nhất đã hy sinh, mẹ lấy nghĩa trang Trường Sơn làm chốn đi về. Mẹ là một trong hàng triệu bà mẹ Việt Nam trên khắp đất nước, chứng kiến tuổi trẻ cả nước cùng bày tỏ lòng tri ân thành kính.

Đúng 20 giờ, Nghĩa trang Trường Sơn bừng sáng ánh nến tri ân. Những tấm bia mộ với dòng tên, năm sinh, quê quán, cả những tấm bia còn đau đáu dòng chữ Vô Danh. Ánh nến soi sáng từng phần mộ. Nhiều bạn trẻ ghi vào sổ những phần mộ mình đã dâng hương, thắp nến.