Quảng Trị: Tổ chức Hội thi Tin học trẻ Quảng Trị lần thứ XVI, năm 2014

08:22 17/07/2014     1101

Công tác giáo dục   Ngày 15/7/2014, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Thông tin- Truyền thông, Sở Giáo dục Đào tạo, Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Trị, Hội Tin học- Bưu điện- Viễn thông tổ chức Hội thi Tin học trẻ Quảng Trị lần thứ XVI- năm 2014.

Ban Tổ chức trao giấy khen của Sở GD&ĐT và giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải nhất cuộc thi
Ban Tổ chức trao giấy khen của Sở GD&ĐT và giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải nhất cuộc thi

Đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự khai mạc hội thi.

Tham gia hội thi có 107 thí sinh xuất sắc thuộc 9 đoàn đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, có 33 học sinh khối tiểu học, 39 học sinh khối THCS, 35 học sinh khối THPT và 4 sản phẩm phần mềm sáng tạo chất lượng của các nhóm học sinh.  Tại hội thi, mỗi thí sinh phải trải qua các phần thi lý thuyết và thực hành, riêng phần thi phần mềm, các thí sinh sẽ thuyết trình sản phẩm trước Hội đồng giám khảo. Kết quả, Ban tổ chức đã chấm và trao giấy chứng nhận cho 4 giải nhất, 7 giải nhì, 9 giải ba, 25 giải khuyến khích và giải tập thể cho đoàn thị xã Quảng Trị.

Hội thi Tin học trẻ Quảng Trị là một trong những hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện giúp học sinh trên địa bàn tiếp cận thêm nhiều kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, kiến thức chung về máy tính, phần mềm và lập trình, tư duy suy luận logic; rèn luyện kỹ năng tư duy, kỹ năng sử dụng bàn phím, chuột để vẽ tranh và soạn thảo văn bản hoặc chơi những trò chơi dân gian, qua đó, khuyến khích tuổi trẻ toàn tỉnh thi đua học tập, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Qua 16 lần tổ chức, Hội thi Tin học trẻ Quảng Trị đã thu hút hàng nghìn học sinh, thanh thiếu niên tham gia.

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức cho các thí sinh dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 và tham quan Bảo tàng Quảng Trị nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.