Những sinh viên tay không bắt cướp

08:52 05/07/2011     3350

Công tác giáo dục   Theo công an TP Đà Nẵng, chỉ trong vòng hơn một năm đã có gần chục trường hợp sinh viên trên địa bàn dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm.


Bắt sống cướp ngày…

Chiều 12 - 6, Nguyễn Minh (trú phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng lên trường coi lịch thi, ngang qua khu vực bưu điện Hòa Cầm (ngay đầu QL 14B) thì nghe người dân tri hô bắt cướp. Đối tượng cao gầy, lăm lăm con dao bấm dài 20cm, đang thoát khỏi vòng người đuổi bắt.

Không chút do dự, chàng sinh viên dáng người khá mảnh khảnh lao ra đón đầu, tung cú đá vào bụng khiến đối tượng ngã nhào. Minh bồi thêm cú đá vào lưng, đối tượng vẫn hung hăng đâm dao liên tiếp vào chân phải Minh.

Mặc cho máu tuôn đỏ chân, chàng sinh viên vẫn đè đối tượng sát đất, chờ người dân đến hỗ trợ. “Lúc đó bạn có sợ không ?”. Minh đáp: “Giờ nghĩ lại thì hơi sợ sợ, nhưng lúc đó mình không biết sợ là gì”. Minh bị đâm 2 nhát nhưng rất may vết thương chỉ ảnh hưởng phần mềm, sau 10 ngày được xuất viện.

Tại Công an quận Cẩm Lệ, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Tân Chính (26 tuổi, trú phường Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng), từng thực hiện nhiều vụ trộm cắp. Chiều ngày 12-6, Chính đang bẻ khóa xe máy thì bị người dân phát hiện, tri hô. Công an phường Hòa Thọ Tây vừa biểu dương, khen thưởng sinh viên Minh vì hành động gan dạ.

Tóm gọn cướp đêm


Hơn 23 giờ khuya ngày 13-3-2010, Ngô Tấn Quang (lớp 35K18, khoa Kiểm toán - trường ĐH Kinh tế) và Nguyễn Minh Hoàng (lớp 09ST, khoa Toán - ĐH Sư phạm Đà Nẵng) đi hội trại của trường trở về. Ngang qua khu vực cầu Quốc (tổ 3 phường Hòa Quý), hai sinh viên nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ cạnh chiếc taxi đậu bên đường.

“Mình thấy lờ mờ một phụ nữ đang bị khống chế nằm dưới đất, bên trên là một người thanh niên cao to, lăm lăm con dao. Cả hai liền dừng xe rồi lao tới” - Quang kể lại.

Bị phát hiện, tên cướp dùng dao chống cự. Trong tay không tấc sắt, Hoàng và Quang dùng ngay mũ bảo hiểm phang hắn túi bụi vừa đấm đá liên hồi, khiến hắn không kịp trở tay. Cuối cùng tên cướp bị tóm gọn.

Đối tượng tên là Trần Bình (34 tuổi, trú phường Hòa Quý) khai nhận đón xe taxi BKS 43S 0546 (hãng taxi Xanh) do chị Đặng Thị Bảy (32 tuổi, trú Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển từ siêu thị Metro (phường Khuê Trung, Cẩm Lệ). Đến đoạn đường vắng, Bình yêu cầu chị Bảy dừng xe, dùng dao gí vào cổ khống chế trói chị nằm dưới đất để cướp 1 điện thoại di động, 600.000 đồng tiền mặt và đang định giở trò cưỡng hiếp.

Ngoài Minh, Hoàng và Quang, mới đây, Công an Đà Nẵng khen thưởng các sinh viên Phạm Văn Danh, Nguyễn Tấn Hóa và Nguyễn Tấn Phương (trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật miền Trung – Đà Nẵng) về thành tích truy bắt tội phạm.

Ngày 18–2 vừa qua, phát hiện vụ đâm người gây thương tích, ba sinh viên này truy đuổi, tóm gọn đối tượng Đinh Nhật Duy (22 tuổi, trú Hoài Nhơn, Bình Định) vừa thực hiện hành vi dùng dao đâm vào cổ bạn gái Rô Minh Huyền (21 tuổi, cùng trú Hoài Nhơn) và đang tìm cách lẩn trốn.

Cũng tại trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật miền Trung, sinh viên Nguyễn Thanh Thật (20 tuổi, quê Nghĩa An, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) vừa được lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng khen thưởng với hành động dũng cảm khống chế thành công kẻ trộm Đoàn Minh Thắng (27 tuổi, trú tổ 8, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) khi đối tượng đang dùng kềm cộng lực phá khóa dãy trọ tổ 42 (phường Mỹ An) để trộm máy
vi tính.