Gặp gỡ và tặng quà cho 20 học sinh, sinh viên tiêu biểu "Con nuôi đồn Biên phòng”

09:56 29/03/2022     1644

Công tác giáo dục   ĐTN: Sáng 29/3, tại trụ sở Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã gặp mặt và tặng quà động viên các học sinh, sinh viên tiêu biểu của chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng".

Tham dự buổi gặp gỡ có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng; Thiếu tướng Trần Văn Bừng - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng.

 

 

Chương trình "Nâng bước em đến trường" được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai từ năm 2016 nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Hàng năm, chương trình nhận đỡ đầu gần 3.000 lượt học sinh với mức hỗ trợ 500.000 đồng/1 em/1 tháng cho đến khi học hết lớp 12, bằng nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp. 

Sau 3 năm thực hiện, đến năm 2018, Bộ tư lệnh BĐBP tiếp tục mở rộng chương trình, phát động trong toàn lực lượng đưa các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về nuôi dưỡng tại đồn biên phòng, gọi là "Con nuôi đồn biên phòng".

 

 

Từ kết quả chương trình, tỷ lệ các em bỏ học giữa chừng hàng năm giảm đáng kể; kết quả học tập, rèn luyện của từng em tiến bộ rõ rệt, nhiều em trở thành học sinh khá, giỏi và thi đỗ vào các trường ĐH lớn. 

Như em Xeo Thị Hoa, người dân tộc Khơ Mú, học sinh lớp 10 trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Bố mẹ ly hôn, bố bỏ nhà đi, mẹ xây dựng gia đình mới, 4 chị em Hoa phải ở với bà ngoại già yếu. Cuộc sống quá khó khăn nên nhiều lần Hoa định nghỉ học. Nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo, chiến sĩ đồn Biên phòng Keng Đu, Hoa được tiếp tục đến trường. Đặc biệt, năm 2016, em còn trở thành Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Keng Du và hiện nay đã học xong nghề dệt may. 

 

 

Em Lưu Thị Minh Phương hiện đang học sinh lớp 12 Sinh, trường chuyên Hạ Long (Quảng Ninh). Phương được đồn biên phòng nhận nuôi từ năm 2016. Với thành tích học tập tốt, Phương ước mơ năm nay sẽ thi đỗ vào Học viện Quân y.

Em Lý Thị Thảo, người dân tộc Nùng, sinh viên Đại học Ngoại thương. Nhờ được đồn biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhận nuôi từ năm 2016, Thảo đã có cơ hội được tiếp tục đến trường và em đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Thảo từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Văn quốc gia và tham gia Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi cấp tỉnh. "Với chuyên ngành xuất nhập khẩu đang học, em mong muốn sau khi ra trường sẽ về làm việc tại cửa khẩu của Lạng Sơn, cống hiến cho quê hương và quan tâm, giúp đỡ lại các em học sinh khó khăn như mình", Thảo chia sẻ.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đánh giá cao hiệu quả của chương trình "Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng". Trong suốt thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng không chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị giữ gìn và bảo vệ biên cương Tổ quốc mà còn đang thực hiện nhiều nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân vùng biên trong việc ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế..., tiêu biểu như chương trình "Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng" rất ý nghĩa này. 

 

 

Theo đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, 20 em học sinh, sinh viên tiêu biểu với những chia sẻ rất ý nghĩa hôm nay đã thể hiện sức sống, giá trị, ý nghĩa của chương trình. 

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang biểu dương các em "con nuôi đồn biên phòng" đã vượt khó vươn lên học tốt và tham gia hoạt động Đoàn, Đội tại địa phương. "Mong các em từ nền tảng có được hôm nay cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện và đạt được những ước mơ của mình", đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang nhắn nhủ. 

 

 

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng cho các em phần quà là những cuốn sách hay và học bổng (1 triệu đồng/1 suất) cho 20 học sinh, sinh viên tiêu biểu Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”./.
 

Kiều Anh