An táng hài cốt anh hùng Lý Tự Trọng tại quê hương

15:40 13/06/2011     3167

Công tác giáo dục   Sáng ngày 4/5, tại quê hương xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Hà Tĩnh, gia đình và dòng tộc họ Lê Hữu đã long trọng tổ chức lễ an táng hài cốt anh hùng Lý Tự Trọng.</div>
Sáng ngày 4/5, tại quê hương xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Hà Tĩnh, gia đình và dòng tộc họ Lê Hữu đã long trọng tổ chức lễ an táng hài cốt anh hùng Lý Tự Trọng.

Đ/c Dương Văn An, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
đọc tiểu sử người đoàn viên thanh niên công sản đầu tiên đồng chí Lý Tự Trọng

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, trọng thể và thành kính của hàng ngàn nhân dân, đoàn viên thanh niên, học sinh Hà Tĩnh. Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dương Văn An nêu lại quá trình hoạt động và công lao của người thanh niên cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam.

Sinh năm 1914, quê xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Lý Tự Trọng là một trong 8 đoàn viên đầu tiên được Bác Hồ trực tiếp đào tạo tại Trung Quốc. Năm 1929, anh trở về Việt Nam và tham gia hoạt động cách mạng tại Sài Gòn - Gia Định. Trong quá trình hoạt động cách mạng, anh bị địch bắt và ngày 21/11/1931, bị kẻ thù xử chém tại Sài Gòn. Với tinh thần anh dũng quả cảm, anh đã biến tòa án đế quốc thành diễn đàn đấu tranh đòi công lý, độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Câu nói nổi tiếng của Lý Tự Trọng trước ngày bị thực dân Pháp xử bắn tại Sài Gòn vào ngày 17/4/1931: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác" mãi mãi trở thành tuyên ngôn về lý tưởng sống cho bao thế hệ trẻ Việt Nam.

Bí thư Tỉnh Ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình cùng nhiều cán bộ các Sở, ban ngành của Hà Tĩnh
đến dự Lễ an táng hài cốt anh hùng Lý Tự Trọng
 
Các đoàn viên, đội viên kính cẩn dâng hương tại buổi lễ