
Vàng Mí Già (bàn trên cùng, bên phải) luôn là học sinh chăm ngoan, chịu khó
“Em chỉ mong mẹ trở về!”
Cậu bé dân tộc Mông Vàng Mí Già, 12 tuổi, ở xã Ma Lé, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) mồ côi cha từ sớm. “Đêm đó bố ngủ rồi không thấy tỉnh dậy. Từ đó, em không còn bố nữa. Bố mất đột ngột không biết bị bệnh gì”, Già ngậm ngùi kể.
Nỗi đau đến với Già chưa dừng lại ở đó, 10 ngày sau khi bố mất, mẹ em cũng lặng lẽ bỏ đi, không một lời dặn dò. Lúc đó, Vàng Mí Già học lớp 5, em trai Già học lớp 4. Đến nay, sau hơn 1 năm, hai anh em Già vẫn bặt tin về mẹ. “Người dân làng bản em nói, mẹ đi nước ngoài làm ăn nhưng không thấy mẹ gửi tiền về nuôi hai anh em”, cậu học trò dân tộc Mông nói trong nước mắt.
Hai anh em côi cút, sống dựa vào ông nội đã già yếu. Hằng ngày, ông nội vào rừng đào củ, nhặt củi, hái lá để nuôi hai anh em Già sống qua ngày. Ông cháu bữa no bữa đói, nhưng Già và em trai đều rất ngoan ngoãn, chịu khó và thương ông. Đặc biệt, Vàng Mí Già chăm chỉ học hành, luôn là học giỏi. Già từng đoạt giải Ba tại cuộc giao lưu "Em yêu Toán, tiếng Việt và hoạt động trải nghiệm" cấp huyện.
Lên cấp 2, Già được vào học Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đồng Văn. Tại đây, em vừa nỗ lực học tập, vừa tham gia công tác Đội và đã đạt được nhiều thành tích như: giải Khuyến khích cuộc thi "Nét đẹp đội viên" cấp huyện năm học 2018 -2019; giải Khuyến khích cuộc thi Tìm hiểu văn hóa truyền thống các dân tộc năm học 2019 - 2020 của huyện. Trong học tập, em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019.
Cô giáo Dương Hương Liên, Tổng phụ trách Đội của trường nhận xét, Vàng Mí Già là một học trò chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. “Mặc dù, hoàn cảnh khó khăn nhưng Già thường xuyên thức khuya, dậy sớm học để đạt kết quả học tập tốt”, cô Liên nói và cho biết thêm, hiện cậu là Chi đội trưởng của lớp 7A, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đồng Văn. Trong vai trò Chi đội trưởng, Già luôn năng nổ, gương mẫu tham gia các hoạt động, trở thành tấm gương sáng cho các bạn nhỏ noi theo.
Cậu bé dân tộc Mông này có niềm đam mê đặc biệt với sáo. Già mượn sáo của người khác tự tập rồi thổi. Cậu thổi được nhiều bài nhưng đa phần là buồn. Già ước mơ có chiếc sáo của riêng mình để thổi cho thỏa đam mê nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có tiền để mua. Hỏi về ước mơ lớn nhất của em là gì, Vàng Mí Già nghẹn giọng: “Em chỉ mong mẹ trở về!” .
Cậu học trò chữ đẹp, mê văn
Nguyễn Thanh Vũ học lớp 9A3, trường THCS Nguyễn Trãi, TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang), có hoàn cảnh khá khó khăn. Mẹ đi phụ quán, bố làm vườn, em trai bị bệnh down. Sinh ra, lớn lên trong hoàn cảnh đó, Vũ luôn chăm chỉ, hiếu thảo.
Mỗi ngày, mẹ phải thức dậy từ 3 rưỡi sáng để đi phụ quán cơm đến trưa mới về. Thương mẹ vất vả, Vũ thường xuyên dậy sớm quét nhà, giặt quần áo, nấu cơm giúp mẹ. Em trai Vũ năm nay 12 tuổi, bị bệnh down. Gia đình Vũ phải bố trí một người ở nhà để chăm sóc em. Bản thân Vũ, ngoài giờ học, đều dành thời gian để chơi, trò chuyện với em. “Em trai em có một chút không may mắn khi mắc bệnh. Nhưng em và bố mẹ luôn tạo không khí vui vẻ, mang đến những câu chuyện tích cực để em ấy luôn cảm thấy được yêu thương, không cô đơn”, Vũ cho biết.
Là con trai nhưng Vũ yêu thích môn Văn và viết chữ rất đẹp. Từ lúc học mẫu giáo, Vũ đã biết đọc. Vì thích môn tiếng Việt nên cậu đã xin bố mẹ mua sách tiếng Việt lớp 1, rồi đọc thuộc vanh vách các bài trước khi đi học. “Em rất yêu tiếng Việt. Tiếng Việt của mình thật đẹp, thật phong phú. Em thường mượn sách về đọc rồi tập viết văn để giãi bày cảm xúc của mình”, Vũ chia sẻ.
Bên cạnh đó, cậu hàng ngày tập luyện viết chữ đẹp. “Em luyện viết chữ đẹp như bị nghiện đó, cứ có thời gian là em ngồi tập viết. Có khi em ngồi viết mấy bài văn, chép mấy bài thơ liền. Viết xong rồi ngồi ngắm những nét chữ của mình thấy càng yêu tiếng Việt”, Vũ nói.
Với sự cố gắng và niềm đam mê đó, cậu học trò nhỏ Nguyễn Thanh Vũ lần lượt đoạt giải 3, giải 2, Hội thi Viết chữ đẹp cấp Thành phố, các năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017. Năm học 2015-2016 cậu đoạt giải 3, Hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh. Vũ còn đoạt giải Nhất Hội thi Kể chuyện Bác Hồ cấp Thành phố năm học 2018-2019.
Vũ có sở thích làm MC - người dẫn chương trình. Mặc dù chưa từng tham gia lớp đào tạo MC nào nhưng Vũ từng được đứng chung sân khấu, dẫn chương trình với MC chuyên nghiệp của Đài Truyền hình tỉnh Hậu Giang trong các chương trình: Gala trao học bổng ADC; Gala Hoa Lúa.
Chia sẻ về niềm vui khi trở thành đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020, Nguyễn Thanh Vũ nói: “Đây là lần đầu tiên em được ra thăm Thủ đô Hà Nội. Em rất hồi hộp, háo hức. Em sẽ mua một vật nhỏ hay chỉ là nhặt một chiếc lá của Hà Nội cất về làm kỷ niệm”.
Nguyễn Thanh Vũ làm MC trong một chương trình của Đài Truyền hình Hậu Giang
| Vàng Mí Già,12 tuổi, học Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) và Nguyễn Thanh Vũ học lớp 9A3, trường THCS Nguyễn Trãi, TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) là hai trong số 344 đại biểu là đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc từ các tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020. Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25/10, tại Thủ đô Hà Nội. |
Tuyển đại biểu tự ứng cử Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em
Hội đồng Đội Trung ương chính thức mở đăng ký tự ứng cử đại biểu trẻ em tham gia phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 3, năm 2026, với chủ đề về xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện.
01/10/2026Hơn 7 triệu lồng đèn và 800.000 phần quà trung thu tặng thiếu nhi khó khăn
Trung thu năm 2026, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tặng hơn 800.000 phần quà và hơn 7 triệu lồng đèn cho các em thiếu nhi cả nước. Tình yêu thương, sự thấu hiểu và lòng quyết tâm đã đưa những món quà đi khắp Tổ quốc, kể cả những nơi khó khăn nhất.
26/09/2026Chăm lo cho thiếu nhi là chăm lo cho tương lai đất nước
Phát biểu tại chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 tại TP. Cần Thơ tối 25/9, đồng chí Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của đất nước, quyết tâm không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và ước mơ hồn nhiên của trẻ thơ.
26/09/2026Mang Trung thu ấm áp tới trẻ đặc biệt ở Cần Thơ
Chiều 25/9, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ.
26/09/2026Rộn ràng 'Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bình'
Trong không gian Phố cổ Hoa Lư, chương trình “Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bình” năm 2026 mang đến cho các em thiếu nhi nhiều tiết mục văn nghệ, hoạt động vui chơi, rước đèn và diễu hành đèn lồng… cùng nhiều món quà, học bổng ý nghĩa.
25/09/2026Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội
Nhân dịp Tết Trung thu 2026, chiều ngày 24/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.
24/09/2026