
Hồ Phạm Quốc Thuận nhận giải thưởng cuộc thi livestream thực chiến chợ phiên ocop thanh niên Đà Nẵng
Những ngày này, gia đình em Hồ Phạm Quốc Thuận (sinh năm 2004); trú tổ 43, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu luôn rộn ràng tiếng cười. Hay tin Quốc Thuận sắp lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhiều bà con, bạn bè đến chúc mừng và động viên. Đây là nam công dân tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự mang thế hệ gen Z, luôn trong trạng thái tự hào và nôn nao đợi đến ngày để lên đường nhập ngũ cùng các tân binh tại địa phương.
Là thanh niên viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025, Thuận cho biết "đã chờ đợi ngày này từ rất lâu".
Nhiều năm tham gia rất tích cực hoạt động Đoàn Thanh niên tại địa phương cũng như ở trường học, được nghe những câu chuyện chiến đấu đầy hào hùng do các thế hệ ông cha kể lại, em nung nấu ước mơ được khoát lên mình màu xanh áo lính.
Sau khi hoàn thành chương trình học Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng FPT, không một chút do dự, em đã quyết định viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Quốc Thuận chia sẻ, khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, em vừa vui vừa cảm nhận được đây là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Em hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần; ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, không ngại gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mong muốn của em là được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, muốn được cống hiến lâu dài cho quân đội”.
Trong không khí phấn khởi, vui xuân đầm ấm bên gia đình, anh Hồ Tăng Tám, ba của Hồ Phạm Quốc Thuận cho biết, gia đình rất vui mừng và tự hào khi con trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Từ nhỏ em Thuận đã được gia đình giáo dục cho tinh thần tự giác và sống có trách nhiệm, có ý thức tự lập, học tập tốt, biết phụ giúp bố mẹ công việc nhà.
“Tôi tin tưởng khi vào quân ngũ, cháu sẽ phấn đấu rèn luyện tốt, vượt qua những khó khăn, sớm thích nghi với môi trường mới", anh Tám chia sẻ.
Xen lẫn sự lo âu là niềm tin tưởng, tự hào về con của mình, chị Phạm Thị Diễm Thúy, mẹ của Quốc Thuận tâm sự, gia đình chỉ có hai chị em, không bao lâu nữa người con trai duy nhất sẽ lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Biết xa con là buồn nhưng chị vui mừng khi con mình ý thức được trách nhiệm và luôn quyết tâm trong mọi việc.
“Tôi nghĩ rằng, là thanh niên, trước hết phải làm tròn nghĩa vụ của một người công dân. Mặt khác, Quân đội là trường học tổng hợp để cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay. Chính vì vậy, gia đình tôi rất vui mừng khi con tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam để trở thành người quân nhân tốt, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hiệp Nam Dương Xuân Quang, cho biết: "Số thanh niên tự nguyện viết đơn nhập ngũ có chiều hướng gia tăng so với các năm trước. Chúng tôi rất hoan nghênh việc làm đẹp, ý nghĩa này của thanh niên. Có thể, đằng sau mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ của mỗi thanh niên là mỗi hoàn cảnh, mỗi điều kiện cuộc sống, công việc, học tập khác nhau và có những khó khăn riêng, nhưng đều có một điểm chung là tinh thần nhiệt huyết, xung kích, khát vọng của tuổi trẻ, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, cống hiến thanh xuân, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự là hành động đẹp của các bạn trẻ. Qua đó thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhận thức về trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng xã hội. Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam mang thông điệp thật đặc biệt về thế hệ trẻ thời đại mới, biết hy sinh riêng tư để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần truyền lửa, cổ vũ mạnh mẽ để thanh niên các địa phương hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Đồng Tháp rộn ràng Ngày hội Tòng quân
Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, ngày 03/03/2026, 102/102 xã, phường đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Tòng quân năm 2026 trong không khí trang nghiêm, ấm áp và đầy khí thế.
05/03/2026Có một mùa xuân bắt đầu từ những lá đơn tình nguyện
Có những mùa xuân bắt đầu rất khẽ. Không ồn ào sắc màu, không rực rỡ hội hè, mà bắt đầu từ những trang giấy còn thơm mùi mực, nơi tuổi 20 đặt bút viết nên lời hứa với Tổ quốc. Trên mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, mùa xuân năm nay nảy mầm từ những lá đơn tình nguyện - nơi khát vọng cống hiến hòa vào mạch nguồn truyền thống cha anh
04/03/2026Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ giao nhận quân tại tỉnh Cao Bằng
Sáng 4-3, trong không khí ngày hội tòng quân, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ giao nhận quân tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
04/03/2026“Hương thầm” nhắn gửi từ hậu phương chiến sĩ
Cứ mỗi độ xuân về, đến "mùa tòng quân", những món quà nhỏ, những lời thì thầm nhắn nhủ của người thân, bạn bè trao gửi đến các thanh niên luôn là động lực giúp thanh niên “chân cứng, đá mềm”, vững tâm bước qua Cầu vinh quang, lên đường bảo vệ Tổ quốc.
04/03/2026Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tiễn thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ
Sáng 4/3, Lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi (TPHCM) năm 2026 diễn ra sôi nổi với gần 1.500 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ.
04/03/2026Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang mong tân binh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Chiều và tối 3.3, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em VN dự đêm Hội trại tòng quân 2026 của xã Long Hòa và phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM.
04/03/2026